Những người quên mình lao vào chiến dịch cấp căn cước công dân

Thứ Tư, 12/05/2021, 08:58
Chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử đã triển khai hơn hai tháng. Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác thu nhận hồ sơ, cấp CCCD gắn chip điện tử, đã gác lại niềm riêng, sắp xếp công việc gia đình, tận lực phục vụ nhân dân từ sáng sớm cho đến tận khuya, thậm chí đến 4-5h sáng hôm sau.

Trung úy Hồ Quốc Ai là một cán bộ trẻ, chưa lập gia đình. Năm 2017, anh tốt nghiệp Đại học Cảnh sát với chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự và nhận công tác tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long). 

Năm 2018, thị xã Bình Minh triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung úy Hồ Quốc Ai cùng cán bộ tổ công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn, hoàn thành đúng tiến độ. Anh tham gia kiểm tra, phúc tra, nghiệm thu, cập nhật, chỉnh sửa tính chính xác của thông tin dân cư đã thu thập trên hệ thống quản lý. Trung úy Hồ Quốc Ai được phân công tiếp công dân, đã tham mưu giải quyết trên 20.000 hồ sơ hộ khẩu, giải quyết rút ngắn thời gian từ 5-7 ngày cho người dân so với quy định.

Trung úy Hồ Quốc Ai (bìa phải).

Quá trình công tác, Trung úy Hồ Quốc Ai được xem tấm gương sáng trong hoạt động phong trào đoàn. Anh xung phong, tình nguyện trên các mặt công tác. Khi chiến dịch cấp CCCD được triển khai, Trung úy Hồ Quốc Ai đã tìm tòi nghiên cứu, sử dụng thành thạo các phần mềm trên hệ thống, nhất là các kỹ năng thu nhận vân tay, chụp ảnh, xử lý đồng bộ hồ sơ. 

Việc này đã tăng năng suất thu nhận hồ sơ cấp CCCD lên hơn 450 hồ sơ/máy/ngày. Với trách nhiệm được phân công làm Tổ trưởng tổ thu nhận hồ sơ, cấp CCCD (máy 2), Trung úy Hồ Quốc Ai luôn tận tình giúp đỡ đồng đội nâng cao kỹ năng, động viên về mọi mặt, gánh vác công việc với trách nhiệm cao nhất.

Từ khi thực hiện chiến dịch đến nay, Trung úy Hồ Quốc Ai đã nhiều tuần phải thức trắng đêm xử lý hồ sơ, kề vai sát cánh cùng đồng đội, hoàn thành nhiệm vụ trong khả năng cao nhất. Hành trang của cán bộ trẻ này là một chiếc chiếu, ba lô quần áo để theo chân tổ cấp CCCD lưu động khắp các xã, phường, vượt qua khó khăn để phục vụ nhân dân. 

“Mấy tháng rồi em không về thăm nhà. Cha mẹ hối cưới vợ nhưng em hứa phải quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ rồi mới nghĩ đến việc yên bề gia thất”, anh chia sẻ. Với những thành tích trong công tác, Trung uý Hồ Quốc Ai nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất.

Cùng công tác tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Đại úy Thái Hoàng Mạnh đã sắp xếp việc nhà, chung sức thực hiện chiến dịch cấp CCCD gắn chip điện tử. Đại úy Thái Hoàng Mạnh tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tháng 2/2021, anh được phân công nhận công tác tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH. Hiện nay anh cùng hai tổ công tác đã thu nhận gần 30.000 hồ sơ cấp CCCD cho người dân, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trước ngày 30/6/2021, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân.

Đại úy Thái Hoàng Mạnh.

Hoàn cảnh gia đình của anh gặp nhiều khó khăn, cha ruột bệnh ung thư đang xạ trị, còn vợ phải nghỉ việc ở nhà chăm con chỉ mới 4 tháng tuổi. Dù cuộc sống gia đình còn bộn bề lo toan, Đại úy Thái Hoàng Mạnh đã thu xếp việc nhà và xung phong vào tổ cấp CCCD, hăng hái nhận nhiệm vụ. 

Khi tham gia vào chiến dịch, Đại úy Thái Hoàng Mạnh xác định đây là trách nhiệm, vinh dự của lực lượng CAND. Anh cùng đồng đội, nhiều đêm thức trắng phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

Những ngày qua, miền Tây Nam bộ nắng như đổ lửa. Đại úy Thái Hoàng Mạnh luôn nhiệt tình, động viên, giải thích cho người dân thông cảm và hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của thẻ CCCD gắn chip điện tử. Anh tâm sự dù bất kỳ trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải vượt qua, chấp nhận mọi hy sinh, mất mát vì nhân dân phục vụ, tận tụy với công việc theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Hàng ngày sau khi giao ca, Đại úy Mạnh vượt trên 20 km để về nhà, sau đó lao ngay vào công việc cùng vợ chăm sóc cha ruột và con nhỏ. “Nhìn ánh mắt, nụ cười của con thơ, người thân, mình như tiếp thêm sức mạnh, động lực tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đại úy Thái Hoàng Mạnh bày tỏ. 

Dù chịu nhiều đau đớn khi đang điều trị bệnh, cha ruột đồng chí vẫn luôn nhắn nhủ con trai rằng: “Con chính là niềm tự hào của gia đình, phải làm thật tốt nhiệm vụ của ngành”. Hàng năm, Đại úy Thái Hoàng Mạnh đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” và được giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen đột xuất.

Đại úy Phan Thành Đạt tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát giao thông, sau đó về nhận công tác tại Trường Trung học Cảnh sát Nhân dân 3. Năm 2016, anh bảo vệ thành công luận văn cao học chuyên ngành quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. 

Năm 2019, Đại úy Phan Thành Đạt được phân công nhận công tác tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH. Với nhiệm vụ mới, anh không ngại khó khăn, nhất là áp dụng những kiến thức đã giảng dạy vào thực tiễn công tác. Đại úy Phan Thành Đạt được phân công nhận công tác trên nhiều lĩnh vực, như: đăng ký quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự...

Anh tích cực tham gia thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là giai đoạn nước rút trong năm 2020, tiền đề quan trọng trong việc thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, như: tham gia kiểm tra, phúc tra, nghiệm thu, cập nhật, chỉnh sửa tính chính xác của thông tin dân cư đã thu thập trên hệ thống quản lý, trực tiếp đối chiếu, kiểm tra thông tin với người dân…

Đại úy Phan Thành Đạt.

Bằng sự siêng năng học hỏi, Đại úy Phan Thành Đạt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” và được Ban lãnh đạo Công an thị xã tin tưởng phân công làm Tổ trưởng tổ thu nhận hồ sơ, cấp CCCD (máy 1). Anh luôn động viên đồng đội phấn đấu nỗ lực 200% công suất, với tâm niệm còn người dân là còn phục vụ, bất kỳ thời gian nào. “Nhìn thấy nụ cười của người dân khi nhận được tấm thẻ CCCD, anh em chúng tôi quên hết mọi vất vả”, Đại úy Phan Thành Đạt. 

Qua tìm hiểu, gia đình anh gặp không ít khó khăn. Vợ làm công nhân khu công nghiệp, hai con còn nhỏ phải nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Hàng ngày, Đại úy Phan Thành Đạt thức dậy từ 3h sáng vượt hơn 20 km để vào ca làm CCCD. Nhiều khi cả tuần vì nhiệm vụ, Đại úy Phan Thành Đạt không về nhà nhưng chính sự chia sẻ thông cảm của gia đình là nguồn động lực to lớn để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trương Thành Văn
.
.