Thiếu úy Đỗ Thanh Tùng, gương mặt Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2013:

Người “thắp lửa” trong các cuộc thi

Thứ Ba, 29/10/2013, 12:57
Đạt danh hiệu Thủ khoa khóa học TV40 Học viện An ninh nhân dân niên học (2008 - 2013) với khóa luận tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, Thiếu úy Đỗ Thanh Tùng, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hải Phòng đã vinh dự đạt danh hiệu Gương mặt Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2013. Không chỉ đáng nể trong học tập, Đỗ Thanh Tùng còn là người luôn “thắp lửa” trong các cuộc thi do Bộ Công an, nhà trường và các cấp phát động; đạt giải nhì trong cuộc thi “Sinh viên với biển đảo quê hương Việt Nam”.

Tiếp xúc với Đỗ Thanh Tùng, chàng Thiếu úy năm nay vừa tròn 24 tuổi, chúng tôi cảm nhận được ý chí phấn đấu, rèn luyện và tinh thần học hỏi không ngừng trong học tập; sự đam mê nghiên cứu khoa học và say mê tham gia các cuộc thi, cùng tấm lòng nhân hậu trong các hoạt động tình nguyện qua những việc làm và thành tích xuất sắc của Tùng.

Là một trong những cá nhân đạt kết quả cao trong cuộc thi  "Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, Tùng đã trải lòng với chúng tôi lý do anh tham gia và những kỷ niệm đáng nhớ khi tham dự cuộc thi này. Đó là thời điểm Tùng đang học năm học thứ 5, thời gian quan trọng trong quãng đời sinh viên. Dù phải lo ôn thi kết thúc các môn, hoàn thành chương trình học tập, rèn luyện tại trường và đi thực tập nhưng với lòng say mê nghiên cứu khoa học và hơn thế nữa là mối quan hệ đặc biệt đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào nên Tùng đã dành công sức để hoàn thành bài dự thi một cách tốt nhất.

Bài dự thi được Tùng nghiên cứu từ tháng 6/2012 và hoàn thành, nộp tại trường vào tháng 9/2012. Tháng 6 là thời gian Học viện cho học viên nghỉ hè theo quy định nên việc nghiên cứu, tìm tài liệu cho cuộc thi của Tùng cũng thuận lợi hơn. Một lý do mà Tùng “bật mí” đó chính là anh có một người bạn thân người Lào tên là Sai, học viên chuyên ngành An ninh điều tra D25 Học viện An ninh. Những năm tháng trên giảng đường, Tùng và Sai gắn bó thân thiết với nhau. Tình cảm yêu quê hương đất nước Việt Nam - Lào càng gắn kết đôi bạn. Chính vì thế, tham dự cuộc thi với Tùng còn là một cách thể hiện tình yêu mến đất nước Lào, con người Lào, trong đó có bạn Sai… 

Thiếu úy Đỗ Thanh Tùng.

Tham dự cuộc thi, Tùng mất nhiều thời gian, công sức, liên hệ với Ban Tuyên giáo Trung ương, rồi nhờ cả những người bạn Lào tìm tài liệu và gửi sang Việt Nam. Kết thúc 6 tuần nghỉ hè, Tùng đã nghiên cứu và hoàn thành bài dự thi. Để cho bài thi có sức hút hơn và thể hiện sự trân trọng, Tùng tự thiết kế một giá đỡ bài dự thi mang biểu tượng của dãy núi Trường Sơn làm bằng xốp. Bài dự thi của Tùng gồm bốn quyển chia làm ba chương với số trang 1.346 trang. Thời gian chỉnh sửa và in bài dự thi thường từ 1h chiều đến 10h đêm trong nhiều ngày, dù có lúc mệt, nhưng Tùng hăng say thực hiện. Khi vận chuyển giá đỡ bài thi từ Hải Phòng lên Hà Nội, mang bài dự thi từ Học viện tới Bộ Công an, Tùng đã phải thuê một chiếc xe tải để vận chuyển giá đỡ cồng kềnh bằng xốp mô phỏng dãy núi Trường Sơn. Với tình yêu quê hương Việt - Lào, với sự động viên của thầy cô, bạn bè và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự giúp đỡ của những người bạn Lào, bài thi của Tùng đã đạt giải cao.

Trong nhiều thành tích của Thiếu úy Đỗ Thanh Tùng phải kể đến Giải nhì cuộc thi “Sinh viên với biển đảo quê hương Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động năm 2009. Thời gian đó, Tùng đang học năm thứ 2. Anh và các bạn tham gia bài dự thi này với mục đích thể hiện lòng yêu nước, có thêm kiến thức về biển đảo quê hương Việt Nam và góp thêm tiếng nói về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cứ cuối tuần là cả nhóm cùng họp để báo cáo về tình hình công việc của mỗi người. Bài dự thi này khó khăn nhất là tìm tài liệu và phải chịu khó đọc nhiều sách, báo. Mông lung trong “núi tài liệu”, nhưng nhờ có sự giúp đỡ, luôn theo sát hoạt động của nhóm, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu, viết bài, luôn động viên kịp thời của các thầy, cô giáo mà bài dự thi của Tùng và các bạn đạt giải cao.

Một hoạt động mang tính nhân văn của học viên Học viện An ninh nhân dân chính là việc thành lập “Đội Thanh niên tình nguyện về người nghèo”. Đội trưởng Tùng bộc bạch, đây là Đội do Tùng khởi xướng ngay từ đầu học kỳ 2 của năm học thứ nhất. Đỗ Thanh Tùng đã làm đơn đề xuất với BCH Đoàn thanh niên Học viện và được đồng ý cho thành lập Đội. Quân số ban đầu của Đội mới đầu chỉ có 9 người và sau đó thu hút được nhiều học viên tham gia hoạt động có ý nghĩa bổ ích này, có lúc Đội lên tới 70 học viên. Đội đã tham gia ủng hộ “Quỹ trái tim cho em”, ủng hộ trường hợp có hoàn cảnh khó khăn phải mổ tim…

Học giỏi, rèn luyện tốt, Tùng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian học tại Học viện An ninh (năm 2011). Với cương vị Bí thư liên chi, Tùng luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động học tập và rèn luyện. Ngoài ra, Tùng còn là khối trưởng Khối nam diễu binh tham gia lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập CAND và Khối trưởng khối nam diễu binh tham gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự thành công của buổi lễ…

Với những thành tích nêu trên, Tùng đã vinh dự được Bô Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2008 - 2013; Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học; được Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tặng danh hiệu Thanh niên Tổng cục Xây dựng lực lượng xuất sắc tiêu biểu năm 2011 và được tặng thưởng hơn 20 giấy khen các loại vì thành tích trong học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao do Trung ương Đoàn, Bộ Công an và các cấp phát động…

Ra trường, Tùng được phân công về Công an TP Hải Phòng công tác. Vẫn say mê nghiên cứu, học tập, Tùng tiếp tục  tham gia cuộc thi viết “Hải Phòng - thành phố tôi yêu”, tham gia Đề án về cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an và tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, hoạt động văn hóa thể thao… Dường như với Tùng sự nhiệt huyết, đam mê trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học không bao giờ tắt

Anh Hiếu
.
.