Khen thưởng Công an Đắk Lắk bắt vụ 200kg ma tuý

Thứ Ba, 28/07/2020, 17:36
Chiều 28/7, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích xuất sắc bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 200kg ma tuý đá.


Tham dự buổi khen thưởng có ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 12h15 trưa 20/7, một Tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn Km 1761+700, thuộc địa phận xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar thì phát hiện xe ô tô mang BKS 29A-051.28 do tài xế Nhia Hơ (27 tuổi, quốc tịch Lào) điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Gia Lai về Đắk Lắk, trên xe chở theo Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu khả nghi nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Trong khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ 2 đối tượng Nhia Hơ và Vừ Bá Tếnh vứt xe lại bỏ chạy. Thấy vậy, tổ tuần tra liền nổ súng chỉ thiên đuổi theo và bắt giữ được 2 đối tượng khi chúng lẩn trốn vào một rẫy cà phê của người dân gần đó. Tiến hành kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện trên xe có chở theo 8 chiếc bao tải màu đen được cất dấu trong cốp và hàng ghế sau, bên trong mỗi bao tải này có chứa 25 gói ma tuý dạng đá. Sau khi kiểm đếm, tổng số ma tuý do 2 đối tượng vận chuyển có trọng lượng 200kg.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao Thư khen và phần thưởng cho Công an Đắk Lắk

Qua đấu tranh, đối tượng Nhia Hơ khai nhận: Trước đó, Nhia Hơ được một người đàn ông tên Lis Ham (quốc tịch Lào, chưa rõ nhân thân, lai lịch) gọi điện thuê chở ma tuý từ cửa khẩu Savanaphet (Lào) về TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) tiêu thụ với giá mỗi chuyến là 20.000 USD nếu vận chuyển trót lọt. Sau khi nhận lời, ngày 19/7, Nhia Hơ theo lời chỉ dẫn của Lis Ham đi đến khu vực biên giới Việt Nam và Lào thì gặp Vừ Bá Tếnh.

Tại đây, Vừ Bá Tếnh dao chiếc xe ô tô mang BKS 29A-051.28 cùng số ma tuý đá để sẵn trên xe cho Nhia Hơ điều khiển, còn mình ngồi bên cạnh lo mọi chi phí trên đường đi. Khi cả hai đi đến khu vực xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh bắt giữ. Đây là vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Tây Nguyên bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Tại buổi khen thưởng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ông Bùi Văn Cường đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Lắk. “Chiến công này thể hiện sự quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Cường nói.

Số ma tuý được thu giữ

Cũng theo ông Cường, để phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh cần tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập thêm nhiều thành tích, chiến công hơn nữa trong thời gian tới, góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Văn Thành
.
.