Khắc tinh của tội phạm ma túy trên đất cố đô

Thứ Ba, 10/04/2012, 19:44
Tham gia truy quét FULRO anh cùng đồng đội đã bắt gọn hàng trăm tên. Làm trinh sát ma túy chỉ tính năm 2011 anh đã tham gia khám phá 38 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc xã Quảng Lộc (Quảng Trạch, Quảng Bình), từ thuở nhỏ Đinh Như Phương luôn chịu khó, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Năm 1982, anh vào lực lượng Công an, công tác tại Cục Cảnh sát bảo vệ - Bộ Công an, sau đó được điều động vào Lâm Đồng truy quét FULRO. Trong thời gian ngắn, anh đã cùng đồng đội bắt gọn hàng trăm đối tượng, những tên phản động cầm đầu và được thăng cấp hàm trước niên hạn về thành tích này...

Đến năm 1992, sau khi được điều động về TP Hồ Chí Minh, rồi ra Hà Nội, anh lại được tăng cường cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm lính Cảnh sát bảo vệ. Thời điểm này, tình hình ANTT khá phức tạp, trong đó tội phạm cướp giật trên đoàn tàu Bắc - Nam rất lộng hành, vì vậy trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát rất nặng nề. Nhưng, anh mau chóng kết nối được các địa bàn; đặc biệt bắt gọn đối tượng Đỗ Thành Đạo (SN 1954), trú Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa, gây án giết người cướp của gần đỉnh đèo Hải Vân, ngay trong khi đối tượng này có súng ngắn với 8 viên đạn, 1 viên đã lên nòng... Sau vụ án này, anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; đồng thời, được Bộ trưởng Bộ Công an phong vượt cấp hàm từ Thượng sỹ lên Trung úy...

Tham gia làm trinh sát ma túy từ năm 1996 đến nay, Đinh Như Phương cùng đồng đội khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có rất nhiều vụ án mua bán ma túy xuyên quốc gia mà anh là vai trò “đầu tàu”. Chỉ tính riêng trong năm 2011, anh đã cùng đồng đội khám phá thành công 38 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, chặt đứt nhiều đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam...

Công Bình
.
.