Gương mặt trẻ Công an Thủ đô với hậu trường những vụ phá “động lắc”

Thứ Ba, 13/08/2013, 23:58
Vóc người cao ráo, Thượng úy Bùi Văn Tứ, Đội phó Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm tiền chất, ma túy tổng hợp (Đội 4), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hà Nội khác nhiều với những gì tôi tưởng tượng trước đó.

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Thượng úy Tứ cười xòa: “Khi tôi quyết định thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, thầy Hiệu trưởng và gia đình đều khuyên nên chọn ngành sư phạm… Nhưng từ nhỏ, tôi đã say mê hình ảnh người lính hình sự qua các seri phim truyền hình nên quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình”. Năm 2003, chàng trai quê Kinh Môn (Hải Dương), Bùi Văn Tứ đã thực hiện được tâm nguyện của mình, thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Chuyên ngành Tứ lựa chọn là điều tra tội phạm ma túy… Từ một sinh viên mới ra trường, Tứ đã nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu công việc ở một đơn vị chiến đấu mũi nhọn là Phòng PC47 Hà Nội.

1. Phần việc Thượng úy Tứ và đồng đội được phân công là phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng ma túy tổng hợp, loại ma túy du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu. Đối tượng sử dụng loại ma túy này rất đa dạng, từ những kẻ có trình độ học vấn đến những người không có công ăn việc làm. Việc sử dụng cũng mang một sắc thái khác, thường là ở tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện như quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn… việc sử dụng chủ yếu diễn ra vào ban đêm, cũng vì thế việc đấu tranh, phá án gặp không ít khó khăn.

Còn nhớ cách đây không lâu, Phòng PC47 Công an TP Hà Nội triệt phá tụ điểm chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Đêm Tây Hồ, vụ án này từng gây xôn xao dư luận cả nước. Tụ điểm này trở nên nổi tiếng bởi chủ nhân của nó là Dung Thà, đối tượng từng bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về hành vi tổ chức mại dâm. Một trong những người góp sức trong việc triệt phá tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội này là Thượng úy Tứ. Tụ điểm này đứng chân ở một địa bàn rộng, vào buổi tối thường vắng người qua lại. Trong khi đó, kẻ chủ mưu trong vụ án lại là đối tượng từng ra tù vào tội, vì thế tên này rất ranh ma trong thủ đoạn hoạt động. Đối tượng này tung tin rằng hắn đã bao trọn toàn bộ Công an Hà Nội, khách đến vui chơi, vì thế chẳng phải lo lắng gì. Một mặt rêu rao là vậy, mặt khác đối tượng cũng không từ thủ đoạn nào để đối phó với lực lượng chức năng. Sau 0 giờ, tại quán chỉ có những khách “ruột” được ở lại. Và cũng vào lúc này, những cuộc chơi thác loạn mới bắt đầu... Ngày đến cơ quan làm việc, đêm xuống địa bàn nắm tình hình, Thượng úy Tứ cùng đồng đội đã nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng nghi vấn. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên đã bị triệt pha, và 7 đối tượng đã bị khởi tố hình sự…

Thượng úy Bùi Văn Tứ cùng đồng đội trước giờ phá án.

2. Các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy liên tiếp bị triệt phá, nhiều kẻ chủ mưu, cầm đầu bởi thế cũng rút vào hoạt động bí mật với phương thức ngày càng tinh vi hơn… Và vì thế, công việc của Tứ và anh em trong đơn vị cũng vất vả hơn. Có tụ điểm, các đối tượng cùng lúc sử dụng 2 cửa ra vào, lại tổ chức camera giám sát cả ngày và đêm. Những đêm Tứ đi làm nhiệm vụ cũng là lúc vợ anh trằn trọc, thấp thỏm dõi theo những bước đi của chồng. Vợ Tứ cũng là cán bộ công tác cùng đơn vị nên phần nào thông cảm hơn với công việc của chồng. Song điều đó cũng khiến vợ anh hiểu hơn những hiểm nguy mà chồng và đồng đội hằng ngày, hằng giờ phải đối mặt. Tâm sự với tôi, Tứ cho biết: Sự động viên, khích lệ của người vợ đã giúp Tứ chuyên tâm với công việc. Những vụ án được lãnh đạo đơn vị phân công, Tứ đều gắng sức và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. 

Một trong những kỷ niệm Tứ nhớ nhất là việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 33 nghìn viên ma túy tổng hợp và hơn 10kg ketamin. Vụ án bắt nguồn từ việc bảo vệ ga Hà Nội phát hiện một thùng hàng vô chủ, bên trong có chứa 10 nghìn viên ma túy tổng hợp. Được lãnh đạo Đội 4 giao nhiệm vụ, Thượng úy Tứ và đồng đội ngày đêm xác minh, qua đó làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Vũ Kim Yến (50 tuổi, trú tại đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), đối tượng có một tiền án về tội chứa mại dâm. Vào thời điểm bị bắt quả tang, Yến còn đang nợ một bản án đánh bạc nhưng được tại ngoại do đang chữa bệnh. Đối tượng này vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc, sau đó thì chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Do lo sợ bị phát hiện, đối tượng Yến đã phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi hình dạng bên ngoài. Những ngày dày công theo dõi, họ có được thông tin Yến chuẩn bị vận chuyển 23 nghìn viên ma túy tổng hợp và 2,5kg ketamin vào TP Hồ Chí Minh. Với sự phối hợp đồng bộ, sự vào cuộc tận tình của những trinh sát ma túy say nghề như Tứ, đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm này đã bị chặt đứt... 

Với những thành tích đã đạt được, Thượng úy Bùi Văn Tứ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2012, Tứ cũng đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và anh cũng là một trong những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2012

Xuân Mai
.
.