Gặp những cán bộ CSGT dẫn đoàn tận tụy phục vụ Đại lễ Vesak

Thứ Hai, 12/05/2014, 02:15
Sáng 11/5, dù Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Versak đã kết thúc trong thành công nhưng những chiến sỹ CSGT CATP Hà Nội vẫn bận rộn với công tác đưa, đón các Đoàn khách quốc tế đi tham quan, làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; tiễn các Đoàn khách quốc tế ra sân bay về nước. Đã 5 ngày qua, các kíp dẫn đoàn của CSGT Hà Nội hầu như không ngơi nghỉ.

Vinh dự, tự hào được chọn là lực lượng chính, phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình và Công an các tỉnh trên tuyến, các đơn vị liên quan, CSGT CATP Hà Nội đã thể hiện sự thân thiện, thái độ ứng xử văn hóa, tinh thần phục vụ tận tụy, góp phần thành công vào Đại lễ.

“Được giao nhiệm vụ là niềm vinh dự, tự hào…”

5h sáng ngày 11/5, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, dù đã gần như thức trắng suốt 5 ngày diễn ra Đại lễ Vesak nhưng tổ công tác thuộc Đội Tuần tra Dẫn đoàn CSGT CATP Hà Nội vẫn giữ đúng tác phong nhanh nhẹn, lên đường đón Đoàn Liên minh Phật giáo Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (Lào) tại một khu nghỉ dưỡng Rersot thuộc huyện Gia Viễn, Ninh Bình lên đường về Hà Nội. Theo lịch trình khoảng 6h Đoàn xuất phát từ Ninh Bình về Hà Nội, nơi ăn ở của Tổ CSGT lại ở cách xa nơi nghỉ của Đoàn Liên minh Phật giáo Lào gần 25km nên các chiến sỹ CSGT phải dậy sớm hơn để có thể kịp giờ đón Đoàn. 8h kém ngày 11/5, khi Đoàn Liên minh Phật giáo Lào đến sân bay Nội Bài, lên đường về nước, lúc này, Tổ công tác CSGT mới hết nhiệm vụ.

Những nụ cười thân thiện, những câu chào hỏi, những cái bắt tay rất chặt giữa các thành viên của Đoàn với lực lượng CSGT Thủ đô Hà Nội đã phục vụ Đoàn không ngơi nghỉ trong 5 ngày qua đã để lại những ấn tượng khó quên với cả đoàn khách và CSGT chủ nhà. Gặp chúng tôi khi từ vừa sân bay Nội Bài trở về, tổ CSGT thuộc Đội Tuần tra Dẫn Đoàn Công an TP Hà Nội gồm: Trung úy Phạm Việt Dũng; Thiếu úy Võ Mạnh Tấn; Trung sỹ Nguyễn Minh Đức cho biết, quãng thời gian qua, 5 ngày tuy không nhiều các anh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết sức, hết mình phục vụ dẫn đường cho Đoàn Liên minh Phật giáo Lào trong thời gian tham gia hoạt động Đại lễ Versak được an toàn, thuận lợi. Theo Trung úy Phạm Việt Dũng, khi các anh đang ở Ninh Bình phục vụ đưa đón các đoàn khách quốc tế tham gia Đại lễ thì nhận được lệnh đột xuất ra sân bay Nội Bài đón Đoàn. Nhận lệnh là lên đường, đón Đoàn, các anh đưa Đoàn thẳng về Ninh Bình. Khi công tác đón đoàn đã diễn ra chu đáo, an toàn, khách đã nhận phòng tại khách sạn thì Tổ CSGT mới yên tâm về nhà nghỉ.

Thượng úy Nguyễn Quốc Huy, Đội Phó Đội 9 cho biết, anh được Ban chỉ huy Phòng giao nhiệm vụ đảm trách công tác dẫn đoàn cho 3 đoàn đại biểu quốc tế với 10 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.  Từ nơi nghỉ của CSGT đến nơi nghỉ của các Đoàn gần 25 km, sau đó quãng đường dẫn từ nơi ở của đại biểu đến Chùa Bái Đính cách xa 37km, trung bình mỗi ngày, kíp dẫn phải đi lại hơn 100km từ nơi ở đến nơi ở của Đoàn và đưa Đoàn đến Bái Đính. “Dù mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi ít, đi từ tờ mờ sáng và mãi khuya mới xong việc trở về nhà, nhưng được phục vụ đưa, đón các đoàn khách quốc tế, trong nước và kiều bào nước ngoài tham dự Đại lễ là niềm vinh dự, tự hào của CSGT Hà Nội. Vì thế, chúng tôi luôn cởi mở, thân thiện, ứng xử có văn hóa, hết lòng vì công việc…” – Thượng úy Huy chia sẻ thêm. Theo số liệu từ Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra Dẫn đoàn CSGT Hà Nội cung cấp, gần 100 cán bộ, chiến sỹ CSGT đã được huy động để tham gia công tác đón, dẫn, tiễn Đoàn tham dự Đại lễ, trong đó có 40 cán bộ, chiến sỹ là lực lượng tăng cường từ các Đội trong đơn vị. Kết thúc Đại lễ, CSBS cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra…

Trực tiếp tham gia dẫn Đoàn Thủ tướng Srilanka, Thượng úy Nguyễn Lưu Trung, Đội Phó Đội Tuần tra Dẫn đoàn CSGT Công an TP Hà Nội cũng có những kỷ niệm khó quên. Chiều 7/5, khi đón Đoàn từ sân bay Nội Bài về khách sạn Deawoo, tổ công tác CSGT luôn bận rộn bởi lịch hoạt động của Đoàn hầu như dày đặc. Tối 7/5, sau khi dự tiệc chiêu đãi tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, khoảng 21h Đoàn đã xuất phát từ Hà Nội đi Ninh Bình để kịp tham gia các hoạt động của Đại lễ Versak trong cả ngày 8/5 và các ngày tiếp theo. Việc dẫn Đoàn từ Hà Nội đi Ninh Bình diễn ra vào sáng sớm, đưa Đoàn từ Ninh Bình về Hà Nội hầu như diễn ra vào ban đêm, tuyến đường dẫn không quen thuộc như khu vực Hà Nội nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, kíp dẫn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, hoạt động của Thủ tướng diễn ra liên tục, kíp dẫn thường xuyên phải túc trực, trong lúc chờ đợi, các anh tranh thủ chợp mắt ngay cả trên xe ô tô…

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội trao đổi phương án dẫn đoàn với Ban tổ chức và tình nguyện viên.

 Đại Lễ kết thúc nhưng nhiệm vụ vẫn tiếp tục

 “Cảnh sát giao thông ngoài nhiệm vụ dẫn Đoàn còn kiêm luôn công tác phục vụ”- Đại úy Trịnh Tiến Thành, Đội Phó Đội CSGT số 5 vui vẻ bộc bạch khi nói về quãng thời gian phục vụ Đại lễ của anh cùng các thành viên CSGT được tăng cường làm nhiệm vụ dẫn đoàn là Thiếu tá Lương Văn Dũng và Thiếu úy Nguyễn Việt Thắng. Trực tiếp dẫn đoàn gồm 5 xe 45 chỗ ngồi cho gần 200 đại biểu là các tăng ni, phật tử trong nước, hàng ngày, tổ CSGT dẫn Đoàn từ khách sạn Kim Liên từ lúc 5h30, hết ngày, xuất phát từ Ninh Bình về đến Hà Nội khoảng 23h đêm. Do thành phần đại biểu ở nhiều tỉnh, thành phố, khác nhau; thời gian làm việc, hoạt động tại Ninh Bình khác nhau nên công tác đưa, đón Đoàn gặp nhiều khó khăn. Với phương châm đã được lãnh đạo Phòng CSGT quán triệt, “đủ người, đủ đại biểu, dẫn đoàn an toàn” nên CSGT cùng các bạn sinh viên tình nguyện vẫn vui vẻ chờ đợi, có lúc đoàn đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu vài đại biểu nhưng tất cả vẫn chờ đến 45 phút… sao cho mỗi chuyến xe đều đủ đại biểu. Nói thì đơn giản vậy nhưng để thuyết phục cả trăm người chờ vài người không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lẽ thấy sự tận tình, chu đáo phục vụ của CSGT và sinh viên tình nguyện nên cuối cùng, các chuyến xe đều an toàn, đủ người… 

Chiều 10/5, Đại lễ Vesak đã bế mạc nhưng với Trung úy Đào Xuân Tùng, cán bộ Đội 3 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thì nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Vừa tiễn Đoàn Pháp vương Nepal Drukpa ra sân bay Nội Bài đi Quảng Bình tham quan, tối ngày mai các anh lại tiếp tục kíp dẫn đón Đoàn từ sân bay Nội Bài về khách sạn Sheraton, Hà Nội. Khi được hỏi là lực lượng từ Đội khác được tăng cường dẫn đoàn, bảo vệ Đại lễ, có gặp khó khăn gì không, Tùng tươi cười nói, trước đây mình là quân Đội Tuần tra Dẫn Đoàn, bởi vậy cũng có ít nhiều kinh nghiệm dẫn Đoàn khách quốc tế. Thời gian dẫn đoàn ít nhưng thời gian chờ đợi nhiều, có lúc, các anh phải tranh thủ ăn trưa, chợp giấc luôn  trên xe…

Được biết, trong thời gian diễn ra Đại lễ Vesak, thực hiện theo Kế hoạch đã được phê duyệt của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT CATP Hà Nội đã đón dẫn 8 đoàn đại biểu, gồm đoàn Quốc vương Tooro của Uganda, Châu Phi; đoàn Thử tướng Srilanka; Pháp vương Nepal Drukpa; 95 Trưởng đoàn của các nước; Thứ trưởng Tôn giáo Trung Quốc; Liên minh Phật giáo Lào; Vua xứ Chăm – Vông, Campuchia. Đã có khoảng 1.250 Phật tử quốc tế và khoảng 20.000 phật tử trong nước về Bái Đính dự Đại lễ. Các đoàn đại biểu quốc tế đến Hà Nội được bố trí nghỉ tại 4 điểm khách sạn là Kim Liên, Mường Thanh, Daewoo và Sheraton.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia dẫn đoàn phục vụ Đại lễ Versar.

Điểm đặc biệt là Đại lễ Vesak năm nay được tổ chức vào đầu tháng 5, đúng vào dịp trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện lớn như Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Trung ương lần thứ 9, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam nhiều… Đây cũng là thời gian lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường triển khai thực hiện nhiều chuyên đề xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử lý vi phạm quá trọng tải phương tiện của lãnh đạo Bộ Công an. Do đó, để công tác phục vụ Đại lễ được đảm bảo, Phòng đã phải huy động nhiều CBCS, trưng dụng phương tiện để đáp ứng công tác dẫn và bảo vệ đoàn, nhiều CBCS phải làm thêm ca, thêm giờ để Đại lễ được tuyệt đối an toàn 24/24.

Khó khăn là vậy, song đến ngày hôm nay, lãnh đạo Phòng CSGT CATP Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng đã vui mừng thông báo cho chúng tôi biết, trong 5 ngày diễn ra Đại lễ, các CBCS của Phòng đã dẫn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các đoàn nguyên thủ các nước, các đại biểu được an toàn, thông suốt. Những ngày này, Hà Nội đã nóng lên rất nhiều, tuy nhiên các anh vẫn bám đường, trên từng cây số, căng mình đưa đón các đoàn khách, đảm bảo TTATGT, vì bình yên trên mỗi tuyến đường…

Anh Hiếu- Quỳnh Vinh
.
.