Đảm bảo ATGT trong những ngày nắng lửa

Thứ Tư, 07/07/2010, 08:03
Dù đã qua 12h trưa, thời điểm ca trực của Trung tá Trần Văn Dũng đã kết thúc, nhưng hôm nay anh vẫn cắm chốt ở khu vực ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh để điều tiết giao thông. Bởi lúc này là thời điểm phụ huynh đang đưa con em mình trở về nhà sau mấy ngày thi căng thẳng, lưu lượng người qua lại đông, nên anh vẫn cùng anh em bám trụ quên thời gian. Giữa cái nắng nóng đỉnh điểm của một ngày, bóng áo vàng của những chiến sỹ CSGT đang ngược xuôi điều tiết giao thông…

Hà Nội lại tiếp tục hứng chịu một đợt nắng nóng mới. Mới 8-9h sáng, nhiệt độ ngoài đường đã lên tới 38-39 độ. Trong khi tất cả mọi người đều tìm phòng máy lạnh để tránh nắng, hoặc chí ít là vào những nơi có bóng cây xanh thoáng mát để nghỉ, thì những chiến sỹ Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn hằng ngày, hằng giờ căng mình dưới cơn nắng lửa để phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho mọi người, giữ bình yên trên từng cung đường.

Ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, từ 5h ngày 5/7, tại tất cả các ngã ba, ngã tư của các tuyến đường đổ vào nội thành Hà Nội, các tổ công tác của Đội CSGT số 5, thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã có mặt đầy đủ để phân luồng giao thông. Bởi hôm đó là ngày thi thứ 2 của đợt thi đại học, cao đẳng trên toàn quốc, nên tại các ngả đường có rất đông người và phương tiện tham gia giao thông.

Chúng tôi có mặt tại ngã tư Thạch Bàn - Nguyễn Văn Linh, nơi Tổ tuần tra kiểm soát do Trung tá Trần Văn Dũng, Đội phó Đội CSGT số 5 chỉ huy đang tổ chức phân luồng, chỉ dẫn người và phương tiện tham gia giao thông đi đúng luật, tránh ùn tắc. Gương mặt các anh ai cũng sạm đen vì nắng gió,  lưng áo mỗi người mồ hôi đã ướt đầm. Trung tá Dũng bảo, thường ở đoạn này chỉ có một Tổ CSGT cắm chốt, nhưng do hôm nay là ngày thi đại học, nên đơn vị đã tăng cường thêm các Tổ tuần tra để phân luồng, tạo điều kiện cho các thí sinh đi thi đúng giờ. Mấy tiếng đồng hồ đứng dưới cái nắng bỏng rát, giữa mịt mờ khói bụi và tiếng ồn từ các phương tiện giao thông qua lại, vậy mà các tổ công tác của đồng chí Dũng vẫn chẳng một phút lơ là với công việc.

Dù đã qua 12h trưa, thời điểm ca trực của Trung tá Trần Văn Dũng đã kết thúc, nhưng hôm nay anh vẫn cắm chốt ở khu vực ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh để điều tiết giao thông. Bởi lúc này là thời điểm phụ huynh đang đưa con em mình trở về nhà sau mấy ngày thi căng thẳng, lưu lượng người qua lại đông, nên anh vẫn cùng anh em bám trụ quên thời gian. Giữa cái nắng nóng đỉnh điểm của một ngày, bóng áo vàng của những chiến sỹ CSGT đang ngược xuôi điều tiết giao thông khiến bất kể ai nhìn thấy hình ảnh đó cũng đều thấy xúc động…

Chiến sỹ CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Hữu Tâm, Đội trưởng Đội CSGT số 5 chia sẻ: Cầu Chương Dương là nơi có lưu lượng người và xe qua lại đông, vất vả nhất là việc xử lý những người tham gia giao thông ý thức kém, đi sai làn đường, rồi những "hung thần" xe buýt chạy nhanh, vượt ẩu, chạy lên cầu vào những giờ cao điểm, khiến không chỉ người đi đường gặp nguy hiểm, mà lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông cũng khốn đốn khi gặp chúng. Trong khi đó, tại các cầu Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì… thì lại luôn trong nguy cơ bị kẹt xe, tắc đường bởi có nhiều điểm chắn tàu.

Anh Dũng bảo, anh em trong đơn vị hầu hết là chiến sỹ trẻ, nhiệt tình với công việc, bao năm anh em đoàn kết, thương yêu nhau như trong một nhà. Chính bởi có sức mạnh đó, mọi khó khăn các anh luôn vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chia tay các cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 5 khi trời đã về chiều, ngoài trời vẫn nóng hầm hập. Khi vừa ra khỏi chốt kiểm soát giao thông, Tổ công tác của Trung tá Trần Thanh Tuyến - người thay ca cho tổ của anh Dũng lại nhận được điện thoại của một tổ khác trong đội cho biết: Tại đầu đường Nguyễn Văn Linh, đoạn cầu Thanh Trì, anh em đang tạm giữ một xe container do chủ xe không có bằng lái FC. Nếu cứ để như thế thì sẽ ách tắc giao thông, mà kéo đưa về điểm tập kết của đội thì toa container không thể đi qua chân cầu chui. Chẳng còn cách nào khác, anh em lại tập trung giải quyết, yêu cầu lái xe mang đầu kéo để kéo container về kho...

Mọi việc xong xuôi thì trời đã tối, các anh ra về mà cái nóng vẫn chưa giảm, trong ánh đèn vàng hai bên đường, màu áo vàng nhạt của các anh như nhòa lẫn. Ngày mai dự báo trời vẫn nắng nóng, và chắc chắn những chiến sỹ CSGT như các anh lại tiếp tục có ngày làm việc đầy vất vả

H.Giang
.
.