Đại úy Công an bị côn đồ chém trọng thương
Trưa nay (16/9), nhiều đồng đội, bạn bè của Đại úy Trần Hoàng Út – Cảnh sát khu vực Khóm 8, phường 8, TP Cà Mau (Cà Mau) đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thăm hỏi anh đều thở phào khi biết anh đã qua cơn thập tử nhất sinh. Trước đó vài giờ, Đại tá Nguyễn Thanh
Theo Cơ quan điều tra Công an TP Cà Mau, khoảng 0h ngày 15/9, Đại úy Út cùng các Nhân viên bảo vệ dân phố, gồm: Nguyễn Tấn Thừa, Lê Thành Được và Lê Hoàng Giang tổ chức tuần tra. Khi đến đường Lê Hồng Phong (thuộc khóm 8, phường 8, TP Cà Mau), Tổ tuần tra phát hiện có một nhóm thanh niên đang ẩu đả nhau trong tình trạng có hung khí.
Với ý nghĩ không để các đối tượng làm mất ANTT trên địa bàn nhất là lúc nửa đêm, Đại úy Út chỉ đạo cho lực lượng đến khống chế bắt giữ đối tượng. Thế nhưng, các đối tượng không thực hiện còn dùng hung khí tấn công lại Tổ tuần tra.
Thấy sự việc trở nên phức tạp, Đại úy Út gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo. Chẳng ngờ, lợi dụng sơ hở này, Trần Phương Nam (21 tuổi, thường trú khóm 4, phường 7, TP Cà Mau; tạm trú xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, đối tượng đã bị Công an TP Cà Mau khởi tố bị can về tội “Giao cấu với trẻ em” đang cho tại ngoại) đã cầm cây dao dài xông tới và chém liên tục vào đầu, người đồng chí Út gây thương tích.
Lúc này, 3 thành viên còn lại của Tổ tuần tra tiến hành bắt
Đại tá Nguyễn Thanh |
Theo thông tin ban đầu, sau khi đánh nhau với một nhóm đối tượng, các đối tượng trên phát hiện anh Nguyễn Văn Trách (20 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) cùng người bạn dừng xe xem. Và bỗng nhiên, anh Trách cùng người bạn của anh trở thành mục tiêu tấn công của các đối tượng côn đồ này. Bọn chúng đã dùng mũ bảo hiểm và mảnh vỡ của chậu kiểng, đánh trọng thương. Hoảng quá, anh Trách cùng người bạn bỏ chạy và lập tức bị bọn côn đồ đuổi theo. Và
Cơ quan điều tra Công an TP Cà Mau đang ráo riết truy tìm các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn