Đại tá Lý Đại Bàng về với Đất mẹ

Thứ Tư, 14/04/2010, 15:40
7h sáng nay (14/4), Lễ truy điệu đồng chí Đại tá Lý Đại Bàng chính thức được tiến hành. Trong niềm thương tiếc vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, Đại tá Lê Đông Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM, Trưởng ban lễ tang đã đọc điếu văn ôn lại quá trình công tác trong ngành của Đại tá Lý Đại Bàng.

Cuộc đời của Đại tá Lý Đại Bàng mới chỉ có 50 năm, tuy ngắn ngủi nhưng đồng chí Lý Đại Bàng đã có gần 33 năm cống hiến trong lực lượng vũ trang cách mạng. Suốt gần 2/3 cuộc đời của mình, đồng chí đã cống hiến cho dân, cho nước, bao điều trăn trở nghĩ suy, bao dự tính cùng đồng đội trong công tác… nay đành gác lại.

Trong nỗi mất mát đau thương này, trước linh cữu của Đại tá Lý Đại Bàng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM, những đồng chí, đồng đội của Đại tá Lý Đại Bàng nguyện tiếp tục phấn đấu và hoàn thành xuất sắc những công việc dở dang và những ước mơ của Đại tá Bàng.

“Sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật thường tình của tự nhiên trong cuộc đời mỗi con người. Sự ra đi đột ngột của Đại tá Lý Đại Bàng đã để lại trong lòng mọi người niềm tiếc thương vô hạn. Cả cuộc đời tham gia cách mạng của Đại tá Lý Đại Bàng là một tấm gương sáng, luôn hy sinh quên mình, dũng cảm và kiên cường trước các loại đối tượng phạm tội. Đại tá Lý Đại Bàng sẽ mãi mãi là tấm gương sáng để gia đình, bạn bè, chúng ta noi theo.

Trích lược tiểu sử Đại tá Lý Đại Bàng

Đồng chí Lý Đại Bàng, sinh ngày 19/9/1960. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo trên quê hương Củ Chi, TP HCM.

Tháng 11/1977 đồng chí gia nhập lực lượng Công an TP HCM.

Ngay sau khi dự khóa đào tạo nghiệp vụ, đồng chí được điều về làm công tác Cảnh sát khu vực, rồi làm trinh sát tại Đội Săn bắt cướp thuộc Công an quận 5.

Tháng 8/1982, đồng chí được tín nhiệm đề bạt Đội phó.

Tháng 5/1990, đồng chí được đề bạt làm Đội Trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5.

Tháng 5/1990, được điều động về giữ nhiệm vụ Đội Trưởng Đội Săn bắt cướp, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM

Tháng 12/1990, được điều động về làm chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an quận 5

Tháng 12/1998 được phân công Quyền Đội Trưởng Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Công an quận 5

Tháng 6/2000 được bỏ nhiệm Phó Trưởng Công an quận 5

Tháng 6/2001, đồng chí được cấp trên tin tưởng điều động giữ chức Phó Trưởng Phòng

Đến tháng 5/2008, đồng chí được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Quá trình 33 năm hoạt động cống hiến cho Đảng, cho ngành, đồng chí Đại tá Lý Đại Bàng đã được Đảng, Nhà nước và Ngành tặng nhiều huân chương, huy chương, Danh hiệu cao quý.

- Huân chương chiến công hạng Ba

- Huân chương “Vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ” hạng ba

- Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất

- 2 Bằng khen Thủ Thướng Chính phủ

- 1 Bằng khen Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

- Huy chương vì An ninh Tổ quốc

- Tháng 8/2005, đồng chí được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

- Tháng 8/2009, đồng chí được Bộ Công an phong hàm Đại tá CAND

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ tang Đại tá Lý Đại Bàng do PV CAND Online ghi nhận:

Đúng 7h, đội nghi thức lễ vào chỉnh tề để bắt đầu Lễ truy điệu, Lễ đưa tang, Lễ an táng đồng chí Đại tá Lý Đại Bàng.

Khi điếu văn do đồng chí Đại tá Lê Đông Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP cất lên đã làm nước mắt của những người đồng đội không khỏi xúc động.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cũng có mặt để viếng đồng chí Đại tá Lý Đại Bàng trong nỗi niềm thương tiếc, ngậm ngùi phút chia ly.

Nỗi đau của những đứa con đột ngột mất đi “niềm tự hào của chúng” như một điểm tựa để bước chân vào đời.

Bà Penny Spies, sĩ quan liên lạc cao cấp cảnh sát Liên Bang Úc cũng kịp có mặt trong thời điểm tiễn biệt người đồng nghiệp của mình.

Những bước chân nặng nề của người thân trước linh cữu của Đại tá Lý Đại Bàng.

Linh cữu Đại tá Lý Đại Bàng dần tiến ra xe về nơi an nghỉ chốn vĩnh hằng.

Đoàn xe tang dẫn đầu chậm rãi lăn bánh trên vùng quê đất thép thành đồng…

… theo sau là linh cữu đồng chí Đại tá Lý Đại Bàng…

Thu Trang, Thu Ngân, Thu Nga nén nỗi đau thương để cha được ra đi thanh thản.

Linh cữu bắt đầu được hạ huyệt… Người dân TP nói riêng và cả nước nói chung đã thực sự mất đi người chiến sĩ ưu tú.

 

Đỗ Hưng
.
.