Cứu người bị côn đồ vây đánh, một cán bộ Công an bị trọng thương

Thứ Năm, 09/08/2012, 04:19
Thấy một thanh niên bị vây chém, đồng chí Thanh, CSKT Công an Hà Nội, đã lao ra ngăn 2 tên côn đồ. Người thanh niên chạy vào nhà đồng chí Thanh nên thoát hiểm. Một mình tay không vật lộn với 2 đối tượng có vũ khí, đồng chí Thanh đã bị đối tượng chém trọng thương.

Sự việc xảy ra lúc 20h30 ngày 5/8. Trên đường về nhà tại khu vực đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội, anh Ngô Bá Sáng (23 tuổi), là công nhân xây dựng công trình Chi cục Thuế Sóc Sơn, bị 2 đối tượng dùng dao chém  bị thương vào bàn tay trái. Anh Sáng bỏ chạy, 2 đối tượng này tiếp tục cầm dao đuổi theo truy sát.

Lúc đó, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, cán bộ Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP Hà Nội đang đứng trước cửa nhà riêng tại số nhà 38, tổ 5, đường Núi Đôi. Phát hiện vụ việc, với tinh thần trách nhiệm của một chiến sĩ CAND, không quản ngại nguy hiểm đến tính mạng của mình, đồng chí Thanh đã lao ra ngăn 2 tên côn đồ. Anh Sáng chạy vào nhà đồng chí Thanh nên thoát hiểm. Một mình tay không vật lộn với 2 đối tượng có vũ khí, đồng chí Thanh đã bị đối tượng chém trọng thương.

Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn. Đồng chí Thanh và anh Sáng được nhân dân đưa vào Bệnh viện Việt -Đức cấp cứu. Ngay trong đêm, đồng chí Thanh đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng để nối 2 ngón tay bị chém đứt.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành điều tra, xác định một trong hai đối tượng gây án là Hoàng Đình Thảo (22 tuổi), ở Thanh Chương, Nghệ An, hiện tên Thảo đang bỏ trốn. Công an huyện Sóc Sơn đang tập trung truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ Nghệ An ra chăm sóc con trai đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện Việt Đức, ông Ngô Bá Liêm, bố anh Ngô Bá Sáng cho biết, nếu hôm đó không có đồng chí Thanh, có thể con trai ông sẽ bị hai tên côn đồ chém chết. Tinh thần dũng cảm quên thân mình cứu người dân gặp nạn của đồng chí Thanh khiến ông Liêm hết sức cảm kích. “Anh Thanh là người đã sinh ra con trai tôi một lần nữa”, ông Liêm xúc động nói

Hiền Phương
.
.