Cuộc truy lùng kẻ buôn “chúa sơn lâm” trốn trong ruộng mía

Thứ Năm, 18/10/2012, 12:17

Gần 3 tiếng đồng hồ lùng sục trong ruộng mía rộng hàng chục nghìn mét vuông, thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), hơn 10 cán bộ, chiến sĩ và người dân mới vây bắt được đối tượng - Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội nhớ lại.

Ngày 16/10, một tổ công tác của Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội cùng với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tiếp tục quay lại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) phối hợp với Công an huyện hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Văn Hoà (25 tuổi), trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An và truy bắt 2 đối tượng còn lại - Trung tá Phạm Giang Sơn cho biết thêm.

Trước đây, vào thời điểm đầu tháng 10, đơn vị phát hiện một đường dây buôn bán cá thể hổ từ Diễn Châu (Nghệ An), đi nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đường dây do Phạm Văn Hòa, làm nghề lái xe tự do điều hành. Sau khi xác minh, anh và tổ công tác nhận được thông tin vào ngày 14/10, các đối tượng có thể giao dịch buôn bán một cá thể hổ đông lạnh trên 80kg, địa chỉ là cầu Nam Kinh (xã Phúc Thịnh).

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Hòa (ngồi ở bàn).

Nhận được lệnh từ cấp trên, ngày 13/10, tổ công tác do tôi chỉ huy phối hợp với một số anh em Phòng 3, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường (Bộ Công an) lên đường đi hơn 200km vào địa phận huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Thời gian không có nhiều, anh em đã có cuộc họp “nóng” ngay trên đường Hồ Chí Minh, đồng thời phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc nắm tình hình địa bàn.

Theo nhiều nguồn tin báo về, Hòa là đối tượng chuyên buôn bán vận chuyển hổ, rất manh động có thể chống trả lại lực lượng Công an nếu bị vây bắt.

Một mặt tránh bị đối tượng phát hiện, anh và anh em phải đi bộ cách địa điểm đối tượng sẽ giao hàng gần 5km, mặt khác theo tính toán phải bắt giữ đối tượng ở đường nhánh tránh không để đối tượng bỏ chạy ra quốc lộ lớn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 13h30, ngày 14/10, một chiếc xe ôtô Fortuner màu trắng bạc, BKS 37A – 04153, trên xe có 3 đối tượng, chạy rất nhanh trên đường mòn Hồ Chí Minh vắng người qua lại. Xe rẽ vào đường nhánh và dừng lại tại địa điểm cầu Nam Kinh.

Từ xa thấy tổ công tác ập đến, 2 đối tượng trên xe mở cửa chạy vào nương mía gần đường. Đối tượng Hòa vội vàng lái xe chở cá thể hổ đông lạnh lao thẳng vào tổ công tác, cho xe chạy vào trong xã Phúc Thịnh.

Cá thể hổ đông lạnh nặng hơn 80kg bị thu giữ.

Không chần chừ, hai xe ôtô của tổ công tác đuổi theo sau. Do đường mòn rất nhỏ chỉ đủ vừa một xe ôtô, nên khi chạy được 2km, biết bị đeo bám, anh ta dừng xe mở cốp ôtô, đạp cá thể hổ đông lạnh nặng trên 80kg xuống đường hòng cản xe đuổi bắt. Trước tình thế một bên đường mòn là ao, bên kia là cây cối, tổ công tác buộc phải xuống xe, khiêng cá thể hổ mới có thể đi tiếp.

Đối tượng cho xe chạy được gần 30m thì đâm thẳng vào nhà dân, là đường cụt rồi bỏ xe, chạy bộ vào rừng mía ruộng hàng chục nghìn mét vuông. Tình huống ngoài phương án, tôi đã gọi điện thoại cho anh em Công an huyện tăng cường thêm lực lượng, truy bắt đối tượng Hòa trước khi trời tối.

Những cây mía cao quá đầu người được trồng san sát, lá rặm um tùm, rất khó khăn để anh em tìm lối đi. Tổ công tác phải hội ý nhanh, chia thành nhiều tốp phối hợp với người dân vừa chặn các ngả đường ra, vừa tiến sâu vào nương mía…

Gần 3 tiếng đồng hồ lùng sục, anh em đã bắt được đối tượng. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Hòa ngoan cố, nhất quyết không đưa chìa khoá xe ôtô y chở cá thể hổ, buộc tổ công tác phải phá khóa xe để kiểm tra, đưa xe cần cẩu đến chở về Công an xã Phúc Thịnh.

Đến 12h30 đêm, đối tượng Hoà mới chỉ nơi cất giấu chìa khóa xe được y để dưới đế giày. Theo đó, Hòa khai  mua cá thể hổ đông lạnh hơn 80kg tại Nghệ An và bán với giá gần 400 triệu đồng

Hiền Thanh
.
.