Công an huyện Tương Dương giúp thầy trò sau trận lũ quét
- Nửa đêm chồng ôm con, kéo vợ chạy thoát khi lũ quét ập về
- Mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
- Cả nước có mưa, miền núi đề phòng lũ quét
Rất may do nhận được thông tin sớm từ những người dân sinh sống ở đầu thượng nguồn nên ngay trong đêm, giáo viên, học sinh trường THCS Yên Tĩnh đã cùng nhau di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.
Ngày 18-9, thầy giáo Nguyễn Văn Hùng hiệu trưởng trường THCS bán trú Yên Tĩnh cho biết: địa điểm của trường nằm sát ngay khe nước, cứ mưa phía thượng nguồn là nước lũ đổ về rất lớn.
Năm 2016, nhà trường bị ngập gần 3m, nay cơn lũ quét đêm 17-9 cũng làm trường bị ngập hơn 1,5m. Thầy và trò phải chạy lũ trong đêm là không còn là chuyện xa lạ gì; chỉ thương các em học sinh cứ lũ về là hoảng loạn.
Thầy Hùng cũng cho biết thêm, do tập trung sơ tán các em khi lũ quét về nên nhà trường không kịp di dời tài sản, thiết bị trường học, ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng
Trường THCS Yên Tĩnh hiện có 249 học sinh, trong đó có 149 em ở bán trú.
Sau khi nhận được thông tin về trận lũ quét, UBND huyện Tương Dương, Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương, xã Yên Tĩnh đã huy động hàng trăm lực lượng tại chỗ gồm: Công an huyện, Đoàn thanh niên, người dân tiến hành dọn dẹp bùn đất tại các địa điểm trường bị ngập để đảm bảo môi trường cho các em học sinh, thầy cô tiếp tục công tác giảng dạy.
Chỉ trong gần 01 ngày các lực lượng được huy động đã dọn dẹp xong lớp bùn non từ trong lớp học và ngoài sân trường.
Một số hình ảnh Công an huyện Tương Dương dọn dẹp trường THCS bán trú Yên Tĩnh sau trận lũ quét: