Chuyện những người đảm bảo hậu cần chiến đấu ở một đơn vị mũi nhọn

Thứ Sáu, 24/01/2014, 13:24
Phía sau thành công của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục An ninh I, Bộ Công an luôn có sự đóng góp thầm lặng của một lực lượng “đi trước về sau”, đó là Cục hậu cần An ninh I. Một năm sau khi thành lập trở lại, quãng thời gian không dài nhưng những đóng góp của Cục Hậu cần An ninh I, trong việc thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ kịp thời nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia ở cả ba vùng miền Bắc, Trung, Nam thật đáng ghi nhận.

Với những thành tích kể trên, trong năm 2013, một đơn vị cấp phòng thuộc Cục hậu cần An ninh I vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; một cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể và 19 cá nhân được lãnh đạo Tổng cục An ninh I tặng giấy khen…

1. “Có đi mới biết, có gặp mới thấu hiểu sự vất vả của những cán bộ làm công tác hậu cần?” kể lại những chuyến vượt ngàn đến với các xã biên giới, ánh mắt của các cán bộ Đội xe, thuộc Phòng tổng hợp, Cục hậu cần An ninh I như có lửa. Chuyến công tác ấy, đơn vị được giao nhiệm vụ vào Mường Nhé, một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên…Đường vào Mường Nhé, quanh co, một bên là vực sâu, một bên là tả luy, chỉ cần một chút sơ sểnh có thể phải trả một cái giá rất đắt. Để đảm bảo thời gian, phục vụ tốt nhiệm vụ chiến đấu suốt đêm hôm đó hai lái xe của đơn vị phải thay nhau chạy xe suốt đêm. Hay kế đó là những chuyến công tác phối hợp với Cục quản lý xuất Nhập cảnh vận động những người dân nhẹ dạ, bị kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ rời bỏ quê hương. “Bệnh nghề nghiệp”, lính hậu cần luôn đi trước về sau nên trước chuyến công tác ấy, Cục hậu cần An ninh 1 thường làm công tác tiền trạm, nắm tình hình thực tiễn, từ đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến công tác dài ngày. Ngoài máy móc phục vụ cho việc chiến đấu còn đảm bảo về thuốc men, các nhu yếu phẩm cần thiết.

Rồi kế đó là những chuyến công tác cùng các đơn vị nghiệp vụ, cắm mốc tại vùng biên giới Quảng Trị... Đường vào biên giới hiểm trở, nguy hiểm nhất là phải đi qua những con suối lớn. Thường ngày, dòng suối hiền hòa vốn là nơi sinh hoạt bao đời của người dân trong bản nhưng khi lũ về bỗng trở lên vô cùng hung dữ, nếu không may gặp mưa lớn thì phải chờ  tạnh hẳn với tìm được đường về.Trước mỗi chuyến công tác đó, tờ mờ sáng cán bộ đội xe đã chuẩn bị phương tiện lên đường. Việc cắm mốc biên giới hoàn thành, bao mệt mỏi của những ngày rong ruổi dọc miền biên giới bỗng tan biến, niềm vui của các cán bộ làm công tác hậu cần hòa chung với các đơn vị nghiệp vụ.

Cục Hậu cần Tổng cục An ninh I, Bộ Công an ký kết giao ước thi đua.

“An cư mới lạc nghiệp”, có mặt tại trụ Tổng cục An ninh I, chúng tôi cảm nhận được sự khang trang về cảnh quan, nề nếp ở một đơn vị chiến đấu. Trụ sở làm việc của Tổng cục An ninh I được sửa chữa, công tác bảo vệ an toàn cơ quan, phòng, chống lụt bão, cháy, nổ; việc mua sắm vật tư đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, bếp ăn tập thể cũng được Cục hậu cần An ninh I tổ chức, điều kiện làm việc, sinh hoạt từng bước được cải thiện…từ đó giúp cán bộ trong tổng cục yên tâm công tác. Để có được kết quả đó, trong năm 2013, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác tài chính, phục vụ kịp thời, hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu của các đơn vị trong Tổng cục; thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ; tích cực đôn đốc, kiểm tra việc quyết toán các nguồn kinh phí, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý là việc kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong công tác điều hành ngân sách, phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác đột xuất, công tác đảm bảo an ninh của nhiều hội nghị quốc tế được tổ chức tại Việt Nam…

2. Nhớ lại những ngày đầu mới tái lập, Thiếu tướng Phan Quốc Thái, Cục trưởng Cục hậu cần An ninh I bồi hồi: Ngày 10/10/2012, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định số 4917/ QĐ – BCA X 11 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục hậu cần An ninh I, trực thuộc Tổng cục An ninh I, với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng chức năng, trong đó có 2 đội xe Tổng cục trực thuộc Phòng tổng hợp; Phòng tài vụ; Phòng hành chính quản trị, xây dựng; Phòng quản lý trang bị kỹ thuật và Phòng kế hoạch đầu tư… “Vạn sự khởi đầu nan” bắt tay vào một việc mới thật không dễ dàng.

Suy nghĩ là vậy, Thiếu tướng Phan Quốc Thái đã cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn cấp ủy, góp phần đưa các hoạt động của đơn vị đi vào nế nếp, đảm bảo hiệu quả theo hướng chuyên sâu. Tùy theo vị trí công tác và nhiệm vụ được phân công, các cán bộ trong mỗi phòng chức năng  nỗ lực không ngừng. 24/24 giờ cán bộ đội xe ứng trực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; Phòng kế hoạch và đầu tư có những cải tiến và hướng đi đúng, góp phần đẩy nhanh tiến độ của các công trình xây dựng cơ bản, kịp thời giám sát thực hiện các dự án kỹ thuật của tổng cục theo chức năng.    

Không dừng lại ở đó, đơn vị đã chủ động, kịp thời làm tốt công tác trang bị kỹ thuật, quản lý, sử dụng cấp phát vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang, đảm bảo định mức xăng, dầu đáp ứng tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu của Tổng cục…Để đạt được những kết quả đó, Cục hậu cần An ninh I đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục ban hành quy chế quản lý phương tiện ô tô, xe máy trong Tổng cục, đảm bảo hệ thống mạng Xuất nhập cảnh hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của các đơn vị…

Năm 2013, là năm đánh dấu sự kiện Cục hậu cần An ninh I được thành lập trở lại. Phát huy truyền thống 28 năm xây dựng và trưởng thành, Cục hậu cần An ninh I luôn sát cánh cùng lực lượng nghiệp vụ của Tổng cục, thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia theo chức năng được phân công. Công tác hậu cần đảm bảo thực hiện theo hướng chuyên sâu, đáp ứng tốt mọi yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên, đột xuất của Tổng cục. Trong bối cảnh của tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2013, nhiệm vụ công tác của lực lượng hậu cần càng trở nên hết sức nặng nề, công tác hậu cần đã được thực hiện chủ động, có hiệu quả, theo mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí. Chúng tôi rời Cục hậu cần An ninh I, khi thành phố đã lên đèn. Trong các phòng làm việc của đơn vị, nhiều cán bộ vẫn đang cần mẫn làm nhiệm vụ, đảm bảo yêu cầu phục vụ chiến đấu của các đơn vị nghiệp vụ

Xuân Mai - Việt Hưng
.
.