"Sắc nắng vàng" đội lửa trời ở Thủ đô

Thứ Ba, 03/07/2018, 11:22
Với người dân việc phải ra đường dưới thời tiết đỏ lửa lên tới 40 độ C thực không khác cực hình nhưng tại các ngã tư, điểm nóng về TTATGT, những chiến sĩ CSGT vẫn túc trực 24/24 điều tiết giao thông.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2-7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36-39 độ. Riêng tại thủ đô Hà Nội, hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. 
Có mặt tại ngã năm Xã Đàn vào thời điểm 10h sáng, chúng tôi cảm nhận rõ hơi nóng hừng hực bốc lên từ mặt đường cùng ánh nắng gay gắt phả thẳng vào mặt khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vậy nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn bám mặt đường điều tiết giao thông.
Trao đổi với PV, Thượng uý Nguyễn Quang Anh (Cán bộ Đội CSGT số 3 Hà Nội) chia sẻ: "Mùa hè, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều, người dân ai cũng hạn chế việc phải ra đường nhưng với lực lượng CSGT có nắng nóng hơn nữa, anh em vẫn cứ ra đường làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân".
Lau vội những giọt mồ hôi ướt, Thượng uý Anh di chuyển như con thoi khắp ngã năm Xã Đàn điều tiết giao thông.
Thượng uý Anh chia sẻ thêm: "Những ngày nắng nóng đỉnh điểm như vừa qua, chỉ cần lực lượng CSGT vắng mặt vài phút sẽ dẫn tới tình trạng người dân chạy xe vượt đèn đỏ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông chính bởi vậy lực lượng CSGT luôn túc trực 24/24 để đảm bảo giao thông cho người dân được an toàn".
Mặt đường mờ ảo bởi hơi nóng bốc lên ngùn ngụt dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
Mặt trời soi bóng người đổ thẳng đứng. Những chiến sỹ CSGT "đội" nắng lửa trên đầu làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân
Chiến sĩ CSGT chỉ đường cho người dân.
Sự có mặt của lực lượng CSGT cũng khiến người dân khi tham gia giao thông đúng luật và quy củ hơn.
Khu vực ngã tư Điện Biên Phủ vào thời điểm 11h trưa, các chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 2 đang bám mặt đường điều khiển phương tiên giao thông.
Với những cán bộ, chiến sĩ CSGT, việc người dân chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông là nguồn động viên để những người lính “phơi mình” chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm này.
C.Thắng - P.Sơn (Ảnh)
.
.