CATP Đà Nẵng góp phần thành công cho lễ hội pháo hoa

Thứ Tư, 02/05/2012, 15:01
Khi hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước có mặt tại thành phố bên bờ sông Hàn để thưởng ngoạn những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc của các anh tài tham gia cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, cũng là lúc lực lượng Công an TP Đà Nẵng càng bận rộn hơn với công việc.

Và lần này, thành công của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012) tiếp tục có sự góp phần to lớn của những cán bộ, chiến sỹ Công an...

DIFC 2012 là cuộc thi pháo hoa quốc tế lần thứ 5 được tổ chức tại Đà Nẵng. Nhưng với Đại úy Nguyễn Quang Thông, Phó Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát Cơ động Công an thành phố thì anh chưa một lần được hưởng niềm vui bình dị, cùng vợ con thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc bên bờ sông Hàn. “Cũng rất muốn cho con đi xem, nhưng vợ không dám một mình đưa cháu đến chỗ đông người, mà tôi thì phải trực chiến, lo công tác bảo vệ”.

Chiến sỹ trẻ Lê Quốc Hùng cũng tâm sự: “Mấy năm trước chưa đi nghĩa vụ, các cuộc thi pháo hoa em chưa từng bỏ qua. Nhưng nay đã vào lính thì phải lo làm nhiệm vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc khán giả xô đẩy, chen lấn và các hành vi khác có thể gây ảnh hưởng đến ANTT”...

Một tuần trước khi DIFC 2012 diễn ra, hàng trăm chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã diễn tập phương án xử lý các tình huống phức tạp, đội nắng lắp đặt hàng rào bảo vệ quanh các khán đài. Một bộ phận khác tăng cường tuần tra, hoá trang, mật phục ngăn ngừa tội phạm cướp giật; tham gia hỗ trợ CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Với lượng du khách trong một thời điểm tăng đột biến lên hàng trăm ngàn người, cùng hàng chục ngàn phương tiện ô tô, xe máy đến từ các địa phương khác, 100% quân số CSGT phải trực chiến 2 ca/ngày để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Tuần tra trên sông Hàn trước giờ khai mạc DIFC 2012.

Trung tá Lê Văn Sỹ, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ: “Vì nhiệm vụ nên phải gác lại lợi ích riêng tư. Mà đứa con nhỏ của mình cũng hiểu và quen với công việc của ba, nên không vòi vĩnh gì cả...”. Còn Trung tá Đặng Hữu Tài, cán bộ Đội CSGT Đường thủy bày tỏ: “Có hàng trăm tàu thuyền chở khách xem bắn pháo hoa trên sông Hàn nên anh em chúng tôi không thể chủ quan. Khán giả vui sướng reo hò khi chứng kiến những màn pháo đẹp, còn mình chỉ “sướng” khi đảm bảo mọi phương tiện đều an toàn”…

Thượng tá Trần Mưu- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, cho biết: “Nhiệm vụ chính của đơn vị anh là phòng, chống các đối tượng tội phạm lợi dụng lễ hội đông người để thực hiện hành vi phạm tội. Lúc những khán giả say mê, hào hứng theo vũ điệu pháo hoa cũng là lúc CBCS và các trinh sát cải trang phải tập trung cao độ”... 

Các chiến sỹ Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động làm nhiệm vụ tại DIFC 2012.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng các đối tượng tội phạm như cướp giật, móc túi lợi dụng hoạt động tại cuộc thi trình diễn pháo hoa, trước đó Công an TP Đà Nẵng đã gọi và răn đe các đối tượng nổi; đồng thời phối hợp với Công an một số địa phương lập danh sách gần 50 đối tượng thường xuyên lợi dụng các lễ hội, nơi đông người để móc túi, cướp giật để quản lý, giám sát. Trong thời gian diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa, trình trạng móc túi, cướp giật tại Đà Nẵng giảm hẳn so với các năm trước.

Đêm 29/4, hai “nữ quái” đến từ Quảng Ngãi thực hiện móc túi lấy trộm ĐTDĐ của khách tại khán đài C2 lập tức bị các trinh sát và Công an quận Sơn Trà bắt giữ. Cũng trong đêm 29/4, có đến 14 đối tượng khả nghi trong “danh sách đen” đến từ địa phương khác trà trộn trong dòng người đông đúc bên bờ sông Hàn đã được đưa về Công an quận Hải Châu răn đe, giáo dục... Anh Nicky Butt, một du khách đến từ Pháp, thán phục: “Có đến hàng trăm ngàn khán giả xem lễ hội pháo hoa nhưng đều trật tự, không có xô đẩy, chen lấn. Tôi thật sự ấn tượng về ý thức người dân và công tác bảo vệ ANTT của lực lượng Công an Việt Nam”.

Với những nỗ lực thầm lặng, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã góp phần to lớn vào sự thành công của DIFC 2012, giữ vững hình ảnh thành phố Đà Nẵng an ninh, yên bình trong mắt du khách trong nước và bạn bè quốc tế

Thân Lai
.
.