Ngăn chặn “Cái chết trắng” trên các cung đường Tây Bắc – Cuộc chiến đấu một mất một còn

Bài 1: “Cung đường chết” và những trò “ảo thuật mặt đường”

Thứ Bảy, 03/05/2014, 16:10
Cho đến thời điểm này có lẽ không có tuyến giao thông nào lại nóng bỏng về mọi phương diện như đường từ Tây Bắc về Hà Nội. Lực lượng phòng chống ma túy vẫn gọi đây là “tuyến lửa” bởi sức nóng của nó được phả ra từ hoạt động phức tạp của tội phạm ma túy và sự khốc liệt của trận tuyến chưa một ngày bình lặng này.

CAND đưa ra những “góc quay” cận cảnh về những cung đường nóng bỏng và cuộc chiến khốc liệt này ở Tây Bắc; những vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an đang lập công xuất sắc tạo nên một “tinh thần Điện Biên Phủ” trong trận tuyến ngăn chặn hiểm họa “cái chết trắng”…

Do có vị trí “đắc địa” tiếp giáp với khu vực “Tam Giác Vàng”, từ cách đây hàng chục năm, các tỉnh Tây Bắc nhất là địa phương có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào (Điện Biên, Sơn La) trở thành những điểm nóng về hoạt động của tội phạm ma tuý. Và cho đến tận thời điểm này, những “cung đường chết”, “tọa độ lửa” chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ma túy vẫn âm thầm thẩm lậu qua biên giới và như con rắn độc “trườn” qua hàng ngàn cây số quốc lộ, tỉnh lộ về xuôi...

Lật lại hồ sơ những chuyến “hàng đen” khủng

Thượng tá Đinh Tiên Hoàn, Phó trưởng Phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên, là người nhiều năm lăn lộn với cuộc chiến này nên anh hiểu tường tận và cả những “thâm cung bí sử” trong giới tội phạm ma túy Tây Bắc. Kể về cái thời ma túy còn được buôn bán bằng “yến”, bằng “tạ” trên quốc lộ 6, anh cho biết: “Hồi đó (trước năm 1993 - TG) xe Đoàn 3 (Xí nghiệp Vận tải ôtô số 3) quá cảnh mỗi ngày có đến hàng chục chiếc xe. Cánh buôn lậu không từ bất cứ hàng hoá gì có thể thu lợi, từ vải vóc, dép tông, mì chính đến thuốc phiện”. Hầu hết các vụ ma tuý bị lực lượng Công an khám phá đều thuộc diện “khủng”, trọng lượng tang vật lên đến hàng trăm kilôgam, điển hình như ngày 28/12/1988, Công an cửa khẩu Tây Trang khám phá vụ Nguyễn Công Trung (58 tuổi, ở Đại Đồng, Tiên Sơn, Bắc Ninh) vận chuyển 153,7kg thuốc phiện (giấu trong bồn chở xăng). Khi bị phát hiện, Nguyễn Công Trung đã bỏ trốn và phải mất tròn 14 năm sau lực lượng Công an mới truy tìm và bắt giữ được hắn ở huyện CưMgar - Đắk Lắk...

Công an tỉnh Hòa Bình khám phá vụ vận chuyển 120 bánh heroin trên quốc lộ 6.

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, hầu như tháng nào lực lượng Công an Tây Bắc cũng “tóm” được vài vụ ma túy khủng. Trung tuần tháng 12-1993, Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) phối hợp với lực lượng CSGT kiểm tra chiếc U-oát, thu giữ 2 bao tải đựng 129kg thuốc phiện nguyên chất. Thủ phạm của số hàng khủng này là Đinh Văn Phác, Hoàng Văn Hải và Nguyễn Văn Thành, công tác tại Công ty  Vàng bạc đá quý TX. Điện Biên Phủ. Sau vụ án này, Công an tỉnh Sơn La, Hoà Bình cũng khám phá được hàng chục vụ buôn lậu ma túy khác với số lượng tang vật lên đến hàng trăm kilôgam, điển hình như: vụ Nguyễn Văn Quang (cán bộ Hải quan) vận chuyển 227kg thuốc phiện năm 1994 bị bắt gần chân đèo Pha Đin; vụ Ngô Văn Châu (lái xe Trường Dân tộc nội trú Lai Châu) chở thuê 123kg thuốc phiện bị bắt ở Mộc Châu - Sơn La...

Bây giờ trên thị trường “đen” heroin là thứ ma túy phổ biến, nhưng ở Tây Bắc cách đây 20 năm người ta mới ghi nhận vụ vận chuyển thứ “hàng trắng” đầu tiên. Ngày 31-8-1994, Trạm kiểm soát liên ngành 4.6 Tuần Giáo phát hiện thu giữ 13 bánh (4,68kg) heroin vận chuyển trên xe khách Điện Biên - Hà Nội. Ông Bùi Ngọc La, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, khi đó là Trạm trưởng Trạm CSGT 4.6 kể lại: Lúc bấy giờ khám xe, phát hiện thu giữ 13 phong “bánh khảo” to như viên gạch in hình 2 con rồng châu đầu vào nhau kèm theo bốn số 9, anh em đều không biết đấy là cái gì phải gọi điện xin ý kiến Ban giám đốc(!).

Những “trò ảo thuật” trên mặt đường   

Theo nhận định của Cục C47 Bộ Công an, tội phạm ma túy hoạt động ở khu vực Tây Bắc phức tạp nhất toàn quốc, và các tuyến giao thông Điện Biên – Sơn La – Hòa Bình – Hà Nội; Điện Biên – Lai Châu – Lào Cai – Yên Bái… trở thành những cung đường nóng bỏng nhất, khi trung bình mỗi năm Công an 6 tỉnh Tây Bắc phát hiện hơn 1.000 vụ ma túy, bắt giữ gần 2.000 đối tượng (70% đối tượng ma túy bị phát hiện trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các tuyến đường và các phương tiện giao thông). Tây Bắc có 6 tuyến quốc lộ, nhưng chỉ riêng quốc lộ 6 (6A và 6B) đã chiếm khoảng 76% số vụ ma túy bị bắt giữ. Đại tá Phạm Văn Chình, Cục phó Cục C47 Bộ Công an nhận định: “Tội phạm ma túy gần đây có nhiều thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động. Các đường dây được tổ chức chặt chẽ, được tính toán kỹ lưỡng từ khâu giao hàng, vận chuyển đến các đầu mối tiêu thụ ở các địa phương”.

Giữa chiều hè rát bỏng vì gió lào ở thung lũng Na Ư (Điện Biên), chúng tôi có dịp trò chuyện với Thiếu tá Ngô Văn Bình, Trưởng phòng 5, Cục C47 Bộ Công an. Là người trưởng thành trong chiến đấu nên dù còn rất trẻ nhưng Thiếu tá Bình đã giữ cương vị trưởng phòng một đơn vị thuộc Cục C47, Bộ Công an. Từ ngày vào lực lượng đến nay anh mải miết với những chuyến đi và chuyên án lớn nhỏ ở vùng sơn cước. Chia sẻ về những chiêu trò của tội phạm ma tuý ở miền ngược, Thiếu tá Bình cho biết: “Để đối phó với Công an, bọn tội phạm có ngàn lẻ một phương thức, thủ đoạn, chiêu trò tinh vi xảo quyệt. Hằng ngày từ các tỉnh Tây Bắc có hàng trăm chuyến xe khách xuôi ngược. Các đối tượng thường ngụy trang ma túy vào các thùng hàng ký gửi, cất giấu trong đồ đạc, hàng hóa trên xe. Chúng thường cho người đem gửi hàng ngay tại bến xe, sau đó lên bắt xe cách đó hàng chục cây số. Hơn 15% số vụ ma túy bị bắt vô chủ cho thấy thủ đoạn này được các đối tượng thường xuyên sử dụng”.

Ma túy được chia nhỏ cất giấu trong săm xe máy.

Hòa Bình cách Hà Nội 70km nhưng là điểm cuối trên chặng đường từ Điện Biên – Sơn La về Hà Nội. Nhiều năm qua, 150 cây số quốc lộ 6A thuộc địa phận tỉnh này thực sự là những cung đường nóng bỏng. Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình với đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm thức trắng mật phục đối tượng cho biết: “Để che mắt Công an, bọn tội phạm thường tổ chức đi vào những ngày nghỉ hoặc thời điểm tập trung phương tiện qua lại; đi vào giữa trưa hoặc đêm khuya, khi các lực lượng chức năng đổi ca trực. Chúng thường sử dụng nhiều biển số xe giả khác nhau; các xe được gia công thêm những khoang trống ở thùng xăng, ắc quy, săm, lốp ôtô, xe máy... để cất giấu ma túy. Các chuyến hàng đều có cánh “chim lợn” đi trước dò la tin tức. Khi bị truy bắt, chúng lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, rừng rú để tẩu tán, phi tang tang vật”. Chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã khám phá 133 vụ vận chuyển, mua bán ma túy, bắt giữ 166 đối tượng với số lượng heroin lên tới 132 bánh, 1.957 viên ma túy tổng hợp. Thu giữ 4 ôtô, 41 xe máy, 81 triệu VND, 30.417 USD…

Không kể đường liên bản, hiện nay 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình có trên 1.300km quốc lộ, gần 7.000km tỉnh lộ..., hầu hết là đường đèo dốc, hiểm trở. Cuộc chiến chống ma túy trên các cung đường Tây Bắc vẫn chưa một ngày hạ nhiệt vì hầu hết các đối tượng đều trang bị vũ khí nóng để áp tải hàng, sẵn sàng “ăn thua” với lực lượng truy bắt. Trong cuộc chiến đấu nguy hiểm này, máu của nhiều chiến sĩ Công an đã đổ xuống cho bình yên của các tuyến đường…

Một số vụ án ma túy lớn bị lực lượng Công an khám phá trên quốc lộ 6A thời gian gần đây

1. Ngày 5/8/2009, Công an huyện Tân Lạc, PC17 Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện, bắt giữ Dương Ngô Duy, 37 tuổi, trú tại huyện Tân Yên (Bắc Giang), sử dụng xe du lịch Innova vận chuyển trái phép 120 bánh heroin (trọng lượng 42kg).

2. Ngày 26/8/2012, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp C47 phục bắt (sau đó nổ súng tiêu diệt) Tạ Văn Hùng, 48 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang vận chuyển 100 bánh heroin, 5 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, 800 viên ma túy tổng hợp, 20.000 USD, 150 triệu đồng…

3. Năm 2013, đường dây ma túy gồm 66 đối tượng buôn bán 25.000 bánh heroin, 40kg ma túy đá do Sồng A Lâu, ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ; Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”) ở thị trấn Mộc Châu cầm đầu; vụ Tráng A Tàng (Tàng “Kenganam”) ở Loóng Luông, Vân Hồ bị bắt quả tang 256 bánh heroin ở Bắc Giang cũng thường xuyên sử dụng các phương tiện cá nhân vận chuyển ma túy trên quốc lộ 6A về Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Giang tiêu thụ…

Mạnh Hà – Phan Hoạt – Như Hùng
.
.