Tác giả “Thân phận nàng Kiều” qua đời

Chủ Nhật, 05/03/2023, 20:47

Nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Hiếu - tác giả "Thân phận nàng Kiều" đã đột ngột qua đời ngày 5/3, hưởng thọ 76 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Hiếu (Nguyễn Văn Hiếu), sinh năm 1948, cựu phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng, cựu Trưởng phòng phát thanh Công nghiệp và Thương mại, nguyên trưởng phòng phát thanh Kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu..

Bộc lộ năng khiếu văn chương từ nhỏ, được tuyển vào đội Hà Nội đi thi học sinh giỏi Văn miền Bắc, sau đó ông trở thành sinh viên khoa Văn, Đại học Tổng hợp.

Nguyễn Hiếu viết kịch từ năm 16 tuổi. Kịch bản đầu tay của ông là “Truyền thuyết nỏ thần”. Ông cũng là tác giả của nhiều kịch bản được đánh giá cao khác: Chu Văn An - người thầy của muôn đời, Trái tim đông lạnh, Thân phận nàng Kiều, Kiều, Tấm Cám...

Tác giả “Thân phận nàng Kiều” qua đời -0
 Nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Hiếu.

Tài năng của ông đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó, vở “Thân phận nàng Kiều” mang về nhiều giải thưởng lớn. Trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm Quốc tế lần thứ 10 (2019), vở diễn đoạt về Huy chương Vàng cho Vở diễn xuất sắc, giải Đạo diễn xuất sắc, giải Họa sĩ tạo hình xuất sắc; 2 Huy chương Vàng cho diễn viên xuất sắc, 5 Huy chương Bạc cho các diễn viên tham gia vở, Giải A vở diễn xuất sắc nhất năm của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2022, vở “Lời thề” của ông giành Huy chương Bạc.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần nửa thế kỷ, nhà văn Nguyễn Hiếu đã cho ra đời gần 30 tiểu thuyết, 10 tập truyện ngắn, hơn 60 kịch bản sân khấu, một số kịch bản phim và hàng trăm bài thơ. Một số tiểu thuyết nổi tiếng của ông có thể kể đến như: Bụi đường, Quá cảnh, Người đàn bà quỷ ám, Chân trời vỡ đôi, Tôi bán mình...

Thông tin ông mất khiến nhiều văn nghệ sĩ bất ngờ bởi lẽ, mới ngày 27/2, ông vẫn còn tham luận tại một hội thảo do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức, một số kịch bản của ông đang được dàn dựng…

N.H
.
.
.