Trai làng đóng khố tranh nhau vật cầu bùn ở Bắc Giang

Thứ Bảy, 26/05/2018, 21:30
Dưới cái nóng gần 40 độ, 16 chàng trai Bắc Giang vẫn quyết liệt tranh giành nhau quả cầu gần 20kg làm bằng gỗ mít, thu hút hàng trăm du khách từ khắp nơi.
Chiều ngày 26/5, Hội Vật cầu bùn đã được tổ chức tại thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Đây là một lễ hội truyền thống của địa phương cầu cho mưa thuận, gió hoà, dân làng được no ấm.
Tham gia Hội Vật cầu bùn là 16 chàng trai đóng khố, tranh giành nhau quả cầu nặng 20kg làm bằng gỗ mít. 
16 người chia làm hai đội, đội nào nhét được quả cầu vào gôn đối phương thì thắng. Mỗi hiệp kết thúc khi một trong hai bên đẩy được quả cầu vào gôn đối phương
Trời nắng nóng, khu vực diễn ra trận đấu lại là bùn trơn trượt nên các thành viên tham gia thấm mệt.
Gây cấn nhất là khi mang cầu tới gôn đối phương.
Các thành viên tranh thủ ra dội nước lạnh cho khỏi nóng.
Tuy nắng nóng nhưng 16 chàng trai tranh giành nhau quả cầu rất quyết liệt, tạo nên không khí tưng bừng, sôi sục.
Đội nào cũng quyết tâm giành nhiều điểm nhất và chiến thắng, có như vậy mới hy vọng mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu.
Giờ nghỉ giải lao giữa các hiệp.
Bùn đất, trơn trượt không làm người tham gia bỏ cuộc, tuy không gay cấn như lễ hội Cướp Phết, nhưng hội Vật cầu bùn ở Bắc Giang thu hút rất nhiều người tới xem.
Hội Vật cầu bùn ở Bắc Giang được tổ chức trong ba ngày; 26,27 và 28 tháng 5 tại di tích lịch sử Đền Chùa Vân.

Phong Sơn (Ảnh)
.
.
.