Nhịp sống Sapa trong cái rét đầu năm

Thứ Sáu, 04/01/2019, 06:00
Thị trấn Sapa trong những ngày đầu năm mới ngập trong sương mù, giá rét. Nhưng không vì thế mà nhịp sống nơi đây bị "đóng băng".

Theo dự báo, nhiệt độ tại thị trấn Sapa đợt rét này có thể xuống thấp đến 3 độ C. Thị trấn chìm trong màn sương, lượng khách du lịch tại Sapa ngày một tăng trong những ngày đầu năm mới.

Các du khách cuộn tròn trong chiếc áo phao.

Họat động buôn bán của người dân vẫn diễn ra như hàng ngày. Những người phụ nữ dân tộc Mông đang trao đổi buôn bán mặt hàng vải thổ cẩm.

Những bộ quần áo dân tộc truyền thống không đủ ấm nên trẻ con ở đây hay bị nẻ, sổ mũi.

Có những em bé chỉ mới được 12 tháng tuổi đã lẽo đẽo theo mẹ đi bán hàng. Lượng khách không còn đông như vài ngày trước.

Các bé gái dân tộc Mông trong bản Cát Cát vui đùa trong khi đi bán hàng. Trẻ em ở đây dường như đã quá quen với cái lạnh.

Sau 4 ngày nghỉ, 2-1 hoạt động học tập tại Trường Tiểu học thị trấn Sapa đã quay trở lại.

Cô Nguyễn Thị Hảo (giáo viên môn Văn, Trường Tiểu học thị trấn Sapa) chia sẻ: “Thời tiết rét lạnh nhưng phụ huynh vẫn cố gắng đưa con đi học, đáng mừng là sĩ số lớp đủ, không vắng em nào”.

Gia đình anh Giàng Vảng (dân tộc Mông, xã Lao Chải, Sapa) tụ tập bạn bè trong bữa cơm đầu năm.

Hầu hết các gia đình người Mông đều đặt bếp củi giữa nhà để sưởi ấm.

Hồng Ngọc
.
.
.