Tưởng là kẻ trộm, cháu giết chú rồi ném xác xuống giếng

Thứ Tư, 20/09/2023, 18:42

Thành tưởng ông Nam, chú ruột mình là kẻ trộm nên lấy tuốt nơ vít chạy ra đẩy ông Nam ngã, ngồi đè lên người rồi dùng tuốc nơ vít đâm nhiều nhát vào người ông Nam. Sau khi phát hiện đã đâm nhầm chú mình, Thành ôm xác ông Nam ném xuống giếng, rồi lấy xe rùa đậy lên trên.

Chiều 20/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Võ Văn Thành (SN 1995, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Tưởng là kẻ trộm, cháu giết chú rồi ném xác xuống giếng -0
Võ Văn Thành tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Do Thành từng sử dụng ma túy nên hay có biểu hiện tâm thần hoang tưởng. Vì vậy, ông Võ Văn An (bố của Thành) đã dùng dây xích khóa chân Thành vào giường ngủ của gia đình.

Đến ngày 14/3, Thành đã phá khóa, cắt dây xích nên bị ông Võ Văn An la mắng. Sau đó, Thành đến nhà ông Võ Văn Hà, là ông nội của Thành trú tại thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) để ở cùng với ông nội và chú ruột là Võ Văn Nam.

Đến khoảng 2h ngày 17/3, Thành thức dậy, đi xuống bếp pha mỳ tôm ăn thì nghe tiếng ồn và thấy ông Võ Văn Nam đang đi ở phía trước sân nhà. Thành tưởng ông Nam là kẻ trộm nên lấy tuốc nơ vít (dụng cụ sửa xe máy của Thành cất dưới tủ bếp) chạy ra đẩy ông Nam ngã, rồi ngồi đè lên người và dùng tuốc nơ vít đâm nhiều nhát vào người ông Nam.

Sau khi phát hiện đã đâm nhầm chú mình, Thành ôm xác ông Nam ném xuống giếng, rồi lấy chiếc xe rùa đậy trên miệng giếng. Lúc này, ông Võ Văn Hà thấy cháu nội ôm xác con trai đôi xuống giếng nên liền tri hô thì một số người hàng xóm chạy đến.

Ông Hà liền nói: “Vớt Nam dưới giếng lên. Thành đôi chú hắn xuống giếng rồi”.  Nghe vậy, một số người giữ Thành lại, một số người lấy chiếc xe rùa đậy trên miệng giếng ra và đưa xác ông Nam lên trên.

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, cần phải cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Võ Văn Thành mức án chung thân về tội “Giết người”.

Hải Lan
.
.
.