Từ dữ liệu quốc gia về dân cư, truy ra kẻ sát hại người phụ nữ dưới hầm chung cư

Thứ Ba, 18/04/2023, 12:52

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Việt Hùng (SN 1988, HKTT tại Thanh Châu A, TP Phủ Lý, Hà Nam), đối tượng sát hại người phụ nữ, giấu xác vào ô tô dưới hầm chung cư tại quận Long Biên để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, kẻ thủ ác Trương Việt Hùng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng. Để bắt giữ được đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tốn không ít công sức. Một trong yếu tố quan trọng, góp phần phá án thành công là nhờ việc tra cứu thông tin qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như Báo CAND đã đưa tin, tối 12/4, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của gia đình chị N.P.N.Q (SN 1984, trú tại quận Long Biên) về sự mất tích của chị N.P.N.Q. Theo trình báo của gia đình thì chị N.P.N.Q đi khỏi nhà từ 8h ngày 12/4 nhưng chưa thấy về nhà. Sau đó, gia đình và cơ quan đã nhiều lần liên lạc nhưng không được… Sau 3 ngày tìm kiếm, khoảng 8h ngày 15/4, Công an quận Long Biên phát hiện chị Q, tử vong trong xe ô tô để dưới hầm gửi xe tại một chung cư ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Từ dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định kẻ sát hại người phụ nữ dưới hầm chung cư -0
Trương Việt Hùng chỉ địa điểm chiếc xe ô tô chứa xác nạn nhân.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh hình sự đã có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập tài liệu. Dựng lại hành trình di chuyển của nạn nhân N.P.N.Q, hai đơn vị nghiệp vụ xác định vào thời điểm chị N.P.N.Q ra khỏi nhà, có một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang đi cùng. Song để xác định được người đàn ông đó là ai thì không dễ dàng vì đối tượng đeo khẩu trang…

Các mũi trinh sát đã chia thành nhiều ngả đường lần tìm theo hướng đi của nam thanh niên. Quá trình rà soát, tổ công tác đã phát hiện đối tượng vào một quán game ở ngõ 390, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm.

Từ thông tin này, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát hình sự nhận định, nghi can là đối tượng nghiện game. Vì thế, họ lần tìm các tài khoản game và phát hiện một tài khoản tên là Hùng 1988, có dấu hiệu nghi vấn… Từ thông tin trên tài khoản game, cán bộ hai đơn vị đã phối hợp tiến hành tra cứu, rà soát trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sàng lọc hàng trăm đối tượng và căn cứ vào ảnh trên căn cước công dân, họ đã dựng được nghi can là Hùng. Đối tượng này có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đặc điểm nghi vấn của nam thanh niên xuất hiện tại hầm chung cư…

Từ đây, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành dựng mối quan hệ, nhân thân của đối tượng nghi vấn. Một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên cho biết: Hùng có mối quan hệ xã hội phức tạp, không ở tại một nơi cố định nên việc lần tìm tung tích không dễ dàng. Để nhanh chóng bắt giữ đối tượng, hàng chục mũi trinh sát của hai đơn nghị nghiệp vụ đã toả đi khắp các hướng. Trong đó có địa chỉ nhà của Hùng tại Hà Nam. Trước đây, Hùng đã lập gia đình, có vợ và hai con nhưng do mâu thuẫn nên đường ai nấy đi. Bố mẹ Hùng chỉ có hắn là con trai duy nhất, bố Hùng hiện đang mang bệnh trọng.

Quá trình rà soát, đến khoảng 21h tối 16/4, Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện và bắt giữ Hùng đang lẩn trốn tại Hà Nam. 

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, sáng 12/4, hắn nảy sinh ý định giết chị Q và sau đó tự tử do bế tắc trong cuộc sống. Nghĩ là làm, khoảng 7h30 cùng ngày, Hùng đến chung cư nơi chị Q sinh sống. Hùng đợi chị Q khoảng 20 phút vì biết quy luật đi làm của nạn nhân. Khi chị Q ra khỏi nhà, đối tượng đã quay lưng để nạn nhân không để ý, đồng thời cố tình giữ cửa thang để chị Q đi vào. Vì Hùng cúi mặt, đeo khẩu trang và quay mặt vào trong nên nạn nhân không chú ý. Khi xuống tầng hầm nơi để xe, đối tượng đợi chị Q cất đồ đạc lên xe, đi ra ghế lái chuẩn bị lên xe thì từ phía sau tiến gần lại rồi sát hại nạn nhân.

Xuân Mai
.
.
.