Triệu tập các đối tượng dùng súng bắn vào nhà dân

Thứ Năm, 07/03/2024, 13:59

Sáng 7/3, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cho biết, vừa triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng vào chòi vịt tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc vào trưa ngày 6/3 để điều tra.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 6/3, một nhóm khoảng 7 đối tượng mang theo các đồ vật giống dao, kiếm đến nhà một người dân, được xác định ở khu vực thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Tại đây, khi nhóm thanh niên và người nhà đang tranh cãi, bất ngờ một thanh niên mặc áo đen trong nhóm lấy ra một vật giống súng bắn vào bên trong nhà. Sau đó, nhóm thanh niên này bỏ đi.

Triệu tập các đối tượng dùng súng bắn vào nhà dân -0
Hai đối tượng trong nhóm nổ súng vào nhà dân và khẩu súng tang vật.

Tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn Ma Lâm, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo Tổ công tác nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng. Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT đã triệu tập 6 đối tượng liên quan, trong đó Trịnh Công Trường (SN 1996, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) là đối tượng đã dùng súng (loại súng thể thao) bắn vào chòi canh vịt của người dân.

Bước đầu CQĐT xác định, Thông Tha Ly (SN 1990, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) có mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1971, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) trong việc chăn nuôi vịt thả đồng, nên nhóm của Ly đã đến tìm đe doạ đánh ông Nguyễn Văn Phúc.

Bực tức vì bị kiếm chuyện, Nguyễn Văn Hoài (SN 2000, con trai ông Phúc) đã gọi điện cho Trịnh Công Trường cùng một số đối tượng khác mang theo hung khí đến chòi vịt của Thông Tha Ly để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc 2 bên đang tranh cãi, bất ngờ đối tượng Trịnh Công Cường dùng súng bắn vào Thông Tha Ly, rất may không trúng ai. Sau đó, các đối tượng lên 3 xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã làm việc với 6 đối tượng liên quan, thu giữ 1 khẩu súng thể thao bắn đạn cao su đồng thời tiếp tục truy tìm số đối tượng liên quan còn lại để điều tra làm rõ.

                     

                                                                               

Như Ý
.
.
.