Sợ chồng mắng nên hoang báo bị cướp

Thứ Tư, 13/04/2022, 15:22

Lấy 8,5 triệu đồng đi trả nợ nhưng sợ chồng la mắng nên bà N dựng ra câu chuyện bị 2 tên cướp đạp ngã xe cướp 5 triệu đồng rồi lên Công an trình báo…

Ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối vời bà N.T.N (SN 1981, quê Quảng Trị, tạm trú Hóc Môn) về hành vi hoang báo bị cướp.

Trước đó ngày 12/4, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận trình báo bị cướp của bà N hành nghề buôn bán tôm cá trên đường Trịnh Thị Miếng). Theo trình báo của bà N, khoảng 9h cùng ngày  bà N đi giao tôm cho khách rồi trở về nhà nằm trong  hẻm trên đường Phạm Thị Dây, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thì bị 2 đối tượng đi trên một xe máy áp sát.

Thiếu nợ, sợ chồng la, hoang báo bị cướp đạp ngã xe lấy 5 triệu -0
Bà N tự ngã xe rồi dựng vở kịch bị cướp đạp ngã xe cướp 5 triệu đồng bởi thiếu nợ, sợ chồng la rầy.

Hai đối tượng đạp vào xe bà N khiến bà N ngã xuống đường, chiếc xe gắn máy đè lên người. Một đối tượng bước xuống xe đến cạnh bà N đe dọa rồi lấy 5 triệu đồng trong túi áo khoác của bà N. Con hẻm vắng người qua lại, bà N lại bị xe máy đè lên người nên không thể phản kháng. Đối tượng định cướp luôn xe máy của bà N nhưng có người đi qua nên 2 đối tượng bỏ đi. Bà N bị xây xát ở đầu gối sau cú ngã xe.

Công an huyện Hóc Môn ghi nhận trình báo, lấy lời khai nhân chứng tại hiện trường để làm rõ. Lời khai của bà N có dấu hiệu không rõ ràng trong khi tại khu vực hẻm trên, nhiều người dân cho hay, không phát hiện ra vụ cướp nào. Công an huyện Hóc Môn tập trung đấu tranh khai thác bà N. Sau vài giờ đồng hồ bà N đã khai nhận mình đã hoang báo.

Theo đó, vì nợ người khác một số tiền lớn, bà N giấu chồng 8,5 triệu đem trả. Vì sợ chồng la rầy nên dựng ra vở kịch bị 2 đối tượng chặn đường cướp. Về vết thương trên chân bà N, bà N cho hay do mình tự làm ngã để mọi người tin mình bị đạp ngã, bị cướp tài sản.

Hàn Phi
.
.
.