Sát hại bạn thân vì 500 ngàn đồng vay chưa trả

Thứ Hai, 10/04/2023, 14:37

Ngày 10/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1973, trú tại quận 10) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 1991, Nguyễn Hoàng Tuấn cùng gia đình xuất cảnh sang Mỹ định cư. Đến năm 2012, Tuấn về Việt Nam, sinh sống ở nhiều nơi. Tuấn và anh Nguyễn Hoàng Anh Duy (làm nghề chạy xe công nghệ trước cổng số 1 Bệnh viện Nhi Đồng 1, gần nơi Tuấn ở) quen biết và chơi thân với nhau vì cả hai thường xuyên uống cà phê tại môt quán quen trên đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10. Đến tháng 12/2020, Tuấn cho anh Duy mượn 500 ngàn đồng, nhưng anh Duy chưa trả, nên giữa Tuấn và anh Duy có xảy ra mâu thuẫn.

Vì 500 ngàn đồng Việt kiều sát hại bạn thân -0
Bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn tại tòa.

Lúc 5h35, ngày 16/5/2021, trên đường đi lễ về ngang qua quán cà phê trước nhà số 389 (đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10) Tuấn gặp anh Duy. Do tức giận về việc anh Duy mượn tiền nhưng chưa trả, nên Tuấn đi đến chỉ tay vào mặt anh Duy mà nói: “Mày biến đi”. Anh Duy đứng dậy chửi lại Tuấn, dẫn đến xô xát.

Tuấn đẩy anh Duy ra, lấy con dao cất giấu trong người ra đâm anh Duy thì được chủ quán cà phê và khách uống cà phê can ngăn nên Tuấn bỏ đi.  Khoảng 10 phút sau, Tuấn quay lại uống cà phê thì phát hiện anh Duy đang đứng gần trạm chờ xe buýt (gần cổng số 1 Bệnh viện Nhi Đồng 1, phường 10, quận 10). Anh Duy cũng phát hiện ra Tuấn nên đứng ra giữa đường chửi mắng và thách thức Tuấn.

Anh Duy cầm cục gạch ném Tuấn nhưng không trúng. Tuấn rút dao giấu sẵn trong người, leo qua dải phân cách, lao đến đâm 1 nhát trúng cổ trái của anh Duy. Nạn nhân tay không chống đỡ và bị đâm  nhiều nhát trúng người. Chỉ khi nghe có người nói: “Nó chảy máu rồi anh ơi!” thì Tuấn mới dừng tay. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Tuấn cầm dao bỏ trốn. Anh Duy bỏ chạy được khoảng 30m thì ngã xuống đất, chết tại chỗ.

Ngày 24/5/2021, Nguyễn Hoàng Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Bùi Thanh
.
.
.