Nửa đêm mang súng “dạo chơi”, 2 thanh niên lãnh án

Thứ Ba, 07/06/2022, 17:09

Ngày 7/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Xuân Thọ (SN 1990, ngụ Long An) 5 năm tù; Trần Quốc Hưng (SN 1979, ngụ TP Thủ Đức) 3 năm tù 6 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Thọ đã bị TAND quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh xử phạt 6 năm 6 tháng tù, Hưng 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Tổng hợp hai bản án Thọ phải chịu 11 năm 6 tháng tù, Hưng 7 năm tù.

Theo cáo trạng,  lúc 00 giờ 55 phút ngày 10/01/2019, Tổ tuần tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận đang tuần tra trên đường Trường Sa, Phường 2, quận Phú Nhuận thì phát hiện Hưng điều khiển xe máy chở Thọ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nửa đêm mang súng “dạo chơi”, 2 thanh niên lãnh án -0
Hai bịa cáo Thọ và Hưng (bên phải) tại tòa.
Đội tuần tra phát hiện Hưng mang túi xách bên trong có chứa 1 khẩu súng loại K59 màu đen, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên đạn được bọc trong bao da màu đen, trên người Thọ có 1 khẩu súng loại K54 bên trong hộp tiếp đạn có 7 viên đạn. Tổ tuần tra đưa Thọ và Hưng về Công an Phường 2, quận Phú Nhuận làm việc.

Tại Công an phường 2, Phú Nhuận, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ của Thọ 1 túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng, của Hưng có 1 gói nylon hàn kín chứa tinh thể không màu. Thọ và Hưng khai đó là ma túy tổng hợp mua về để sử dụng. Trước các vật chứng, Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Thọ khai nhận, 2 khẩu súng trên Thọ mua của một đối tượng tên Rê (không rõ lai lịch, sinh sống ại Campuchia) với giá 28 triệu đồng/khẩu, đem về bán lại kiếm lời. Thọ chụp hình 2 khẩu súng và gửi cho Hưng qua Zalo.

Xem “hàng” xong Hưng đồng ý mua khẩu với giá 32 triệu đồng/khẩu. Hai đối tượng hẹn gặp và giao súng tại một quán phở gần cầu Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. Sau khi gặp nhau, xác định nguồn “hàng”, Hưng dùng xe máy chở Thọ đi đến nhà của một người tên “Huy Vũ’’ chơi và bán lại 2 khẩu súng. Trên đường đi thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, khi chủ tọa hỏi mang súng đi đâu vào lúc nửa đêm, Hưng trả lời …  đi dạo chơi. Tuy nhiên, khi được nói lời cuối cùng, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chăm sóc vợ con, mẹ già.

Bùi Thanh
.
.
.