Nghi án cha dượng sát hại con riêng của vợ rồi tự tử

Thứ Bảy, 11/03/2023, 14:55

Sau tiếng kêu cứu thất thanh mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông M. và con gái riêng của vợ tử vong ở dưới sàn nhà và trên gác, bên cạnh là cây kéo dính máu...

Chiều 11/3, Công an quận 7 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông N.V.M (SN 1976, quê Cần Thơ) và em N.T.T.L (SN 2006, quê An Giang) tại căn phòng trọ trong con hẻm trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Đang điều tra vụ cha dượng và con gái tử vong bất thường trong nhà trọ -0
Khu vực phát hiện ông M. và em L. tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh, kêu cứu của em L. phát ra từ căn phòng trọ. Mọi người chạy đến đập cửa  nhưng cửa bị chốt bên trong nên gọi điện báo với cơ quan Công an.

Đang điều tra vụ cha dượng và con gái tử vong bất thường trong nhà trọ -0
Tấm nệm dính đầy máu được đưa ra khỏi nhà trọ.

Khi Công an phá được cửa vào trong thì phát hiện em L  tử vong bên trên gác gỗ với nhiều vết thương trên người. Ở khu vực gần nhà bếp, Công an phát hiện thi thể ông M. 

Tại hiện trường khu vực phát hiện thi thể 2 nạn nhân có nhiều dấu vết, trong đó là các dấu tay dính máu bên trên tường nhà. Các đơn vị chức năng còn phát hiện một cây kéo dính máu cạnh thi thể ông M.

Làm việc với một số nhân chứng được biết, bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977) đến khu vực này sống trọ nhiều năm nay. Bà Liên có 4 người con riêng, ly dị chồng từ 7 năm trước. 3 người con sống riêng, em L. sống chung với với bà Liên. Khoảng 1 năm nay bà Liên quen và sống chung với ông M. như vợ chồng.

Hằng ngày bà Liên làm nghề phụ nấu ăn, em L. làm công nhân còn ông M. thì làm công việc phụ hồ. Thời gian gần đây, bà Liên và ông M. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong đó chủ yếu là việc ông M. hay nhậu nhẹt, bỏ bê công việc không phụ giúp gia đình. Thời điểm xảy ra vụ án mạng đau lòng trên, bà Liên về quê, ở nhà trọ chỉ có ông M. và em L. 

Anh Thư
.
.
.