Mẹ đốt sách vở của con chồng, cả nhà bị bỏng nặng

Thứ Tư, 26/04/2023, 14:57

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 26/4, Thượng tá Trình Minh Hòa – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đã và đang thu thập chứng cứ liên quan một vụ bỏng xăng khiến 4 người trong gia đình bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h40’ sáng 23/4 tại căn nhà của vợ chồng ông bà Nguyễn Minh Trí (SN 1984)  - Văn Thị Xuân Trang (SN 1985, trú ở 113/10 thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang).

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm đó, bà Trang lên tiếng vặn hỏi hai đứa con riêng của chồng vì sao không dọn đồ đạc tìm nơi khác để ở. Dứt lời bà Trang lên xe máy đi mua xăng chứa trong chai nhựa mang về đe dọa đốt sách vở, vật dụng hai con riêng của chồng, đồng thời điện thoại kêu ông Trí về giải quyết yêu cầu của bà.

Khi ông Trí về đến nhà thì xảy ra cãi vã với bà Trang, bà Trang cầm chai xăng tưới vào bàn học rồi cầm bật lửa đốt sách vở.

      Bốn người bị bỏng xăng do mâu thuẫn trong gia đình -0
Nữ sinh Nguyễn Ngọc P.L đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Lo sợ không có sách vở để học khi đang đến kỳ thi, nên một trong hai đứa con riêng của ông Trí là Nguyễn Ngọc P. L (SN 2006) học sinh lớp 11B8 Trường PTTH Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang chạy vào can ngăn, nhưng đã bị lửa xăng gây bỏng hai chân và cánh tay trái, em ruột của L là cháu Nguyễn Hoàng M.P (SN 2011), học sinh lớp 6/7 Trường THCS Trưng Vương, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, đứng bên cửa cũng bị bỏng nhẹ ở chân.

Cùng lúc đó, ông Trí lao vào giật lấy chai xăng trên tay bà Trang nhưng đã xảy ra giằng co, nên hai người cũng bị bỏng. 

Theo Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trong số 4 bệnh nhân, bà Trang là người bị bỏng với tỷ lệ 50% nên người thân chuyển đã chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy – TP Hồ Chí Minh trong chiều cùng ngày, ba người còn lại là ông Trí và hai cháu P.L, M.P bị bỏng 40%, 25% và 14% đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng.

Được biết cách đây 18 năm ông Nguyễn Minh Trí kết hôn bà Nguyễn Thị H.A và đã có hai người con là Nguyễn Ngọc P.L và Nguyễn Hoàng M.P. Do lâm bệnh nên giữa năm 2014 bà H.A qua đời, hai người con sinh sống với ông bà nội ở phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang. Đến năm 2017, ông Trí có vợ kế là bà Trang mới xây dựng căn nhà riêng tại thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang để sinh sống. Khoảng giữa năm 2022, cháu P.L cùng em trai là M.P rời nhà ông bà nội về thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc để sinh sống cùng cha ruột và mẹ kế. Theo cháu P.L, dù là mẹ kế con riêng, nhưng thời gian đầu mối quan hệ hai bên luôn ôn hòa, đến gần giáp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 thì hai bên tự bất đồng, không nói chuyện với nhau cho đến khi xảy ra sự cố nêu trên.

Trên facebook Phan Linh – giáo viên văn Trường PTTH Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang và khi trao đổi với PV qua điện thoại, bà Phạm Hồng Lệ - giáo viên chủ nhiệm lớp 11B8 cho biết, Nguyễn Ngọc P.L là nữ sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt. Do hoàn cảnh khó khăn, nên em P.L rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái để cùng em trai M.P và người cha có điều kiện điều trị vết bỏng.

Mọi sự giúp đỡ có thể gửi đến ông Nguyễn Minh Trí, TK: 19036732064015 Chi nhánh Ngân hàng Techcombank Nha Trang hoặc liên hệ cô giáo Phạm Hồng Lệ. ĐT: 098.985.9349.

Hữu Toàn
.
.
.