Lời khai của kẻ dùng súng giả để cướp ngân hàng

Thứ Năm, 29/12/2022, 08:10

Ngày 29/12, làm việc với cơ quan Công an sau khi bị bắt, đối tượng Từ Thanh Tùng( SN 1993), kẻ gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu vào chiều 28/12 đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình…

Từ Thanh Tùng ngụ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, đã có vợ và 1 con nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Tùng từng ăn chơi và nợ nần nên lấy xe máy của bố mình đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân cũng như mượn nợ một số người khác.

Thời gian gần đây Tùng tu chí hơn khi làm nghề shipper. Trong khi đi giao nhận hàng, Tùng nảy sinh ý định cướp tài sản. Để có số tiền lớn, Tùng nghĩ ra cách đi cướp ngân hàng. Do đó trong những ngày đi giao nhận hàng, Tùng đã quan sát một số ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa và khu vực xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu gần nhà Tùng.

Nhận thấy Phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai đóng tại xã Thạnh Phú là nơi ít dân cư xung quanh hơn những phòng giao dịch ngân hàng khác và có đường tẩu thoát thuận lợi, Tùng đã lên kế hoạch cướp ngân hàng. Với khẩu súng nhựa mua cho con chơi hơn 1 năm trước, Tùng lấy đi làm hung khí để đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng.

Shipper dùng súng giả cướp ngân hàng để mua xe máy và trả nợ  -0
Tùng khai nhận hành vi phạm tội với Công an.

Để thực hiện kế hoạch, vào lúc 14h30 ngày 28/12, Từ Thanh Tùng mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang đi vào Phòng giao dịch Agribank tại xã Thạnh Phú, dùng súng nhựa đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Khi nhân viên đang giao dịch tiền, Tùng đã yêu cầu nhân viên đưa tiền cho Tùng, song nhân viên ngân hàng nhanh chóng thu tiền vào phía sau két. Khi nhân viên và mọi người hoảng sợ hô hoán cướp, Tùng bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, thấy có một khách hàng đang để 20 triệu đồng trên quầy, Tùng đã nhanh tay cướp số tiền này bỏ vào túi và chạy thoát ra ngoài.

Thời điểm này bảo vệ ngân hàng bám theo nhưng vẫn không dám ra tay vì sợ đối tượng liều lĩnh ra tay bắn trả nên Tùng đã kịp ôm tiền lên xe máy tẩu thoát. Trong khi tẩu thoát, Tùng quẳng lại khẩu súng nhựa gần khu vực phòng giao dịch ngân hàng. Sau khi cướp thành công 20 triệu đồng tại ngân hàng, Tùng vẫn thản nhiên về nhà thay đồ và cầm tiền đi trả nợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an TP Biên Hòa bắt giữ Tùng tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa sau 3 giờ gây án.

Khai nhận với Công an, Tùng khóc và cho biết bản thân rất hối hận về hành vi manh động của mình khiến mọi người khiếp sợ. Tùng cũng cho rằng, sau khi bị bắt hình ảnh của mình sẽ tràn ngập trên mạng nên rất xấu hổ với chính bản thân và có lỗi với bố mẹ cũng như vợ con.

Tùng khai do quá túng quẫn nên đã ra tay thực hiện vụ cướp tại ngân hàng. Trong đó mục đích của Tùng là phải cướp được nhiều tiền đủ mua trả lại cho bố chiếc xe máy hiệu SH đã bán, sau đó là trả nợ cho một số người.  

Thiếu tá Lê Văn Khoẻ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Cửu cho rằng, dù đối tượng đã dùng súng giả đi cướp nhưng khi vào ngân ngân hàng cướp thì đây là hành vi như dùng súng thật bởi tính chất, mức độ đe dọa khống chế và cướp tài sản như dùng súng thật.

Vụ việc cho thấy sự liều lĩnh của đối tượng thực hiện cướp giữa ban ngày khi số đông người dân đang giao dịch tại ngân hàng nên cần có hình thức xử lý nghiêm. Riêng số tiền 20 triệu đồng đối tượng cướp tại ngân hàng đã được cơ quan thu giữ lại.

Ngọc Sơn
.
.
.