Khống chế kẻ buôn ma túy thủ 2 khẩu súng trốn trong rừng

Thứ Hai, 18/10/2021, 15:16

Biết mình bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Xoa liền ôm theo 2 khẩu súng kíp đã lên đạn, hàng trăm viên đạn bi, kíp nổ, thuốc súng, dao nhọn vào rừng lẩn trốn...

Trong rừng, địa bàn hiểm trở và với số vũ khí mang theo, Xoa yên tâm có thể chống trả ực lượng chức năng, nhưng y không ngờ rằng, các chiến sĩ Công an huyện Quan Sơn “xuất quỷ, nhập thần” tiếp cận và bắt gọn, khiến y không kịp trở tay.    

Phạm Văn Xoa (SN 1988), trú tại bản Thủy Sơn, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa được biết đến là đối tượng mua bán ma túy rất tinh vi. Mặc dù chỉ là mua bán nhỏ, lẻ, nhưng Xoa luôn mang theo súng tự chế, dao nhọn bên mình, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Ngày 10/3/2015, sau nhiều ngày theo dõi, Công an huyện Quan Sơn đã bắt giữ Phạm Văn Xoa về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, với những thủ đoạn hết sức tinh vi, đối tượng phân nhỏ ma túy để bán lẻ, nên sau một thời gian tạm giam để điều tra, Công an huyện Quan Sơn buộc trả tự do cho đối tượng do quy định của pháp luật về giám định hàm lượng các chất ma tuý.

Cuộc đấu trí căng thẳng với đối tượng mua bán ma túy thủ 2 khẩu súng trốn trong rừng -0
Các trinh sát bắt giữ đối tượng tại chòi canh.

Sau khi bị bắt hụt, Xoa tiếp tục về địa phương “ngựa theo đường cũ”. Để đối phó với lực lượng chức năng, Phạm Văn Xoa hoạt động tinh vi hơn, lùi sâu vào trong khu vực rừng núi, hẻo lánh; thường vượt rừng sang khu vực giáp biên giới với tỉnh Hủa Phăn mua ma túy về sau đó chia nhỏ và giấu ở nhiều nơi để bán cho người nghiện. Hoạt động mua bán của đối tượng hoàn toàn qua điện thoại di động và chỉ bán cho người quen. Khi có người gọi mua ma túy, Xoa sẽ nhận tiền trước, sau đó chỉ đến điểm đã cất giấu ma túy trước đó để người mua tự đến lấy hàng.

Công an huyện Quan Sơn đã lập hồ sơ đưa đối tượng Phạm Văn Xoa vào diện quản lý đặc biệt để đấu tranh triệt xóa. Gần 3 năm theo sát mọi di biến động của đối tượng, các trinh sát của Công an huyện Quan Sơn đã nắm rõ mọi hoạt động của Xoa và chỉ đợi thời cơ chín muồi là tổ chức bắt gọn.

Trung tá Tống Xuân Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Quan Sơn nhớ lại: Từ sau khi được thả tự do, Xoa luôn tỏ ra ăn năn, hối cãi, cố gắng thay đổi cuộc sống của mình. Hàng ngày đối tượng này vẫn lên rừng săn, bắn, đào măng, săn thú đem bán. Nhưng, đó chỉ là thủ đoạn để che đậy hành vi mua bán ma túy của mình. Nếu như trinh sát ngại khó, ngại khổ, không tỉnh táo và theo sát đối tượng thì cũng chỉ biết rằng Xoa là đối tượng nghiện ngập thông thường như nhiều người nghiện ma túy khác. Nhưng với quyết tâm làm rõ mọi hoạt động của đối tượng, mọi hoạt động của Xoa tuy được che đậy hết sức cẩn thận đều được chúng tôi thu thập, củng cố hồ sơ một cách cẩn thận.

Cuộc đấu trí căng thẳng với đối tượng mua bán ma túy thủ 2 khẩu súng trốn trong rừng -0
Đối tượng Phạm Văn Xoa và 2 khẩu súng đã lên đạn vừa được Công an huyện Quan Sơn bắt giữ an toàn.

Khi có đủ bằng chứng, nắm rõ hoạt động phạm tội của đối tượng, ngày 1/7/2021, Công an huyện Quan Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Thủy bắt quả tang đối tượng Trịnh Văn Thao (SN 1989), trú tại bản Thủy Sơn, xã Sơn Thủy phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thao là đối tượng thường xuyên mua ma túy của Phạm Văn Xoa.

Từ mắt xích này, mở rộng vụ án, Công an huyện Quan Sơn tổ chức lực lượng bắt giữ Phạm Văn Xoa để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, biết việc mua bán ma túy của mình đã bị lộ, Phạm Văn Xoa đã nhanh chân lãn trốn vào rừng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn Xoa, Công an huyện Quan Sơn thu giữ 12,821g nhựa thuốc phiện, 20g ma túy tổng hợp và ma túy đá được đối tượng cất giấu cẩn thận nhiều nơi trong nhà.

Sau nhiều lần vận động đối tượng ra đầu thú, Phạm Văn Xoa vẫn biệt tăm, ngày 1/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn đã ra Quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Xoa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 16/9/2021, Công an huyện Quan Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ đối tượng, phục vụ quá trình điều tra vụ án. Không như lời đồn là Xoa đã vượt biên sang Lào, sau nhiều ngày đêm truy lùng, các trinh sát đã phát hiện Xoa đang lẩntrốn tại khu vực rừng núi tại xã Sơn Thủy. Lợi dụng các chòi canh nương, rẫy của đồng bào, Xoa vẫn mua bán ma túy, lúc thì ở chót vót trên đỉnh núi, khi thì trốn trong chòi canh ở lưng chừng núi, gây rất nhiều khó khăn cho Ban chuyên án.

Biết đối tượng vẫn luôn kè kè súng bên mình, Ban chuyên án đã rất vất vả vạch ra phương án để vừa bắt giữ được đối tượng, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và Nhân dân.

Thượng tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn, Trưởng ban chuyên án chia sẻ: Ban chuyên án đã họp bàn rất kỹ và nhiều lần phải hủy lệnh bắt giữ vì đối tượng rất manh động, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện, bên cạnh đó địa bàn rừng núi hiểm trở là trở ngại lớn cho lực lượng chức năng. Ngày 18/9/2021, đối tượng rời từ đỉnh núi xuống một chòi canh thấp hơn do mưa lớn. Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp để bắt giữ đối tượng, Ban chuyên án đã quyết định phá án, chỉ đạo các tổ công tác hành quân ngay trong đêm mưa để bắt giữ đối tượng.

Trung tá Tống Xuân Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Quan Sơn kể lại: Trong đêm mưa, chúng tôi rò từng bước để tiếp cận khu vực chòi canh mà đối tượng ẩn náu. Dù ở giữa rừng, nhưng đối tượng rất cảnh giác, thỉnh thoảng lại xách súng, soi đèn tứ phía. Cứ thấy ánh đèn hắt ra là anh em trong đoàn lại nằm rạp xuống đất bất động như những tảng đá giữa rừng. Khi đối tượng không nghi ngờ và đi vào lán thì anh em lại lần từng bước tiếp cận đối tượng.

Khoảng 11h đêm 18/9/2021, sau khi ngó nghiêng một hồi, không có động tĩnh gì, Phạm Văn Xoa buông súng xuống để ngả lưng. Trời mưa, lại là thời điểm nửa đêm giữa rừng già, Xoa yên tâm nhắm mắt để nghỉ ngơi. Quanh chòi, các trinh sát vẫn nằm im bất động, mặc cho mưa rừng xối xả ướt nhẹp. 00h20 sáng 19/9, 3 trinh sát của Công an huyện Quan Sơn bất ngờ đạp cửa xông vào khống chế đối tượng, khẩu súng kíp đang trên tay đối tượng cũng được các trinh sát nhanh chóng tước đoạt.

Khám xét tại chòi canh mà đối tượng ẩn nấp, Ban chuyên án thu giữ 2 súng kíp đã lên đạn, hàng trăm viên đạn các loại, thuốc nổ, kíp nổ, 1 con dao nhọn và gần 20g ma túy tổng hợp.

Đình Hợp
.
.
.