Khởi tố bị can vụ con gái dùng xyanua đầu độc giết cha

Chủ Nhật, 23/01/2022, 14:55

Tống Thị Tùng Linh khai nhận do cha mình thường xuyên uống rượu, chửi mắng Linh và mẹ khiến hai mẹ con phải sống trong áp lực. Không chịu nổi nên Linh mới nghĩ đến việc sát hại cha để giải thoát bản thân.

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi Giết người, theo Điều 123 BLHS.

Linh là bị can gây ra vụ án mua thuốc độc xyanua về để đầu độc chết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi), gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Tại cơ quan Công an, Linh khai là sinh viên một trường tại TP Hồ Chí Minh và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về động cơ gây án, Linh khai nhận lý do giết hại cha ruột là vì bị cha thường xuyên uống rượu chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ con Linh khiến Linh ức chế, tức giận. 

Khởi tố bị can vụ con gái đầu độc giết cha, tạo hiện trường giả  -0
 Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra.

Thời gian trước, Linh đi học ở TP Hồ Chí Minh nên ít khi bị cha chửi mắng nhưng do dịch Linh về ở nhà cùng cha mẹ nên bị áp lực về tinh thần.

Gần đây, giữa ông Điệp và Linh thường xuyên phát sinh mâu thuẫn và mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.

Do mẹ không có nhà, không ai can ngăn nên Linh và cha không nói chuyện, không nhìn mặt nhau. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Linh đã nảy sinh ý định sát hại cha nên lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu về chất độc xyanua và quyết định đi TP Hồ Chí Minh để mua chất độc mang về cho vào chai nước cha mình thường uống để trong tủ lạnh. Ông Điệp đã lấy một chai nước để uống và tử vong sau đó.

Khởi tố bị can vụ con gái đầu độc giết cha, tạo hiện trường giả  -0
Hiện trường phía sau nhà, nơi Linh thực hiện hành vi chôn xác cha...

Đến sáng hôm sau, biết cha đã tử vong, Linh kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi, tạo hiện trường giả. Đồng thời, bịa ra nhiều câu chuyện để kể với người thân nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên cuối cùng, hành vi của Linh không qua mắt được cơ quan Công an.

Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi ông Điệp, một số tinh thể màu trắng ở thùng rác trước nhà và hiện đã gửi mẫu đi kiểm tra.

Hoàng Anh
.
.
.