Hành trình truy lùng nhóm bắt cóc giám đốc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng

Thứ Sáu, 22/12/2023, 19:28

Trong quá trình truy bắt các đối tượng, Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bình Dương đã cùng người nhà bị hại đến địa điểm giao tiền cho đối tượng bắt cóc.

Từ kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Khoảng tháng 7/2023, Zhao Xin (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến ở cùng bạn gái là Dương Thúy Ái (SN 1994, quê An Giang) tại khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Zhao Xin quen biết thêm Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989, quê Kiên Giang); Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2004, quê Kiên Giang) sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với nhóm đối tượng trên tìm kiếm người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc, đòi tiền chuộc. Trong khoảng thời gian này, Zhao Xin và Vũ Thanh thường đi ăn tối tại một quán ăn trong khu vực TP mới Bình Dương thì có 2 lần gặp ông G. (quốc tịch Trung Quốc) cũng ăn tối tại đây. Thấy ông G. sang trọng, lại đi một mình nên Zhao Xin chọn làm “con mồi”.

Để tường tận hơn về nạn nhân, khi ông G. rời quán ăn, Zhao Xin và Vũ Thanh đã âm thầm bám theo và biết được nơi ở của ông G. là một công ty nằm trong khu công nghiệp Tân Bình, thuộc thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hành trình truy bắt nhóm đối tượng bắt cóc đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc -0
Các đối tượng trong nhóm bắt cóc bị bắt giữ. 

Khoảng 22h tối 20/12, Zhao Xin đi cùng Thanh đến quán ăn và lại gặp ông G. ở đó nên quyết định ra tay. Hơn 23h cùng ngày, ông G. rời quán ăn thì Zhao Xin và Thanh bám theo. Đến khu vực vắng người thuộc địa bàn huyện Bắc Tân Uyền, hai đối tượng chặn đầu xe ô tô ông G. và bắt cóc, đưa về một nhà xưởng ở khu phố 5, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) do Dương Thúy Ái thuê để chứa hàng. 

Để thị uy, 2 đối tượng này đánh đập, trói nạn nhân, bịt mắt và đẩy ông G. vào trong chiếc xe ô tô đậu ở nhà xưởng để giam lỏng. Sau đó, Zhao Xin lấy điện thoại của G. để gọi video cho một người bạn làm ăn chung cho ông G. tên là S, cũng là người Trung Quốc.

Zhao Xin thông báo đã bắt cóc ông G. và yêu cầu ông S. phải đưa 5 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ thủ tiêu ông G. Ông S. đồng ý và nói sáng hôm sau sẽ đến ngân hàng để rút tiền và giao tiền chuộc. Thỏa thuận xong xuôi, Zhao Xin gọi điện cho Ái kêu Nguyễn Khánh Vĩ đến xưởng để canh giữ ông G. Còn Thanh được giao nhiệm vụ cảnh giới phía bên ngoài nhà kho.

Sáng hôm sau, ông S. đi rút tiền nhưng chỉ được hơn 3 tỷ đồng. Ông S. liên hệ với Zhao Xin để xin giảm số tiền chuộc nhưng Zhao Xin không đồng ý mà yêu cầu phải giao đủ. Từ đó, ông S. mới kể lại sự việc với anh ruột của ông G. là ông Q. để huy động tiền. Tuy nhiên, số tiền mà cả hai ông này gom lại cũng chỉ được 4,5 tỷ đồng. Lần này, Zhao Xin đồng ý giảm 500 triệu đồng và cho biết sẽ thông báo địa điểm sau.

Qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, các trinh sát của Phòng CSHS đã phát hiện vụ việc và đề nghị người nhà nạn nhân hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cả ông S. và ông Q. đều không muốn Công an can thiệp vào vì lo sợ ông G. bị thủ tiêu. Sau thời gian thuyết phục, cuối cùng ông Q. cũng chấp nhận hợp tác. 

Hành trình truy bắt nhóm đối tượng bắt cóc đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc -0
Số tiền tang vật được cơ quan Công an thu giữ.

Trong thời gian Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh thì Zhao Xin liên tục gọi điện cho ông Q. để thỏa thuận địa điểm giao tiền. Sau nhiều lần thay đổi vị trí, cuối cùng, Zhao Xin chốt lại là ông Q. phải đem tiền đến một bãi đất trống nằm trên địa bàn TP Thủ Dầu Một và sẽ có người đến nhận. Nhận tiền xong, Zhao Xin sẽ thả người.

Kế hoạch vây bắt các đối tượng và phương án giải cứu con tin được Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo thống nhất và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối con tin. Để tạo sự tin tưởng cho ông Q. và thực hiện việc bắt giữ thành công các đối tượng gây án, Thượng tá Trần Minh Nhựt lái ô tô chở ông Q. và người phiên dịch đến địa điểm hẹn. 4,5 tỷ đồng tiền mặt cũng đã có ở trên xe.

Khi xe di chuyển, Zhao Xin gọi video và yêu cầu ông Q. cho mình xem những người có mặt trên xe ô tô. Sau khi xác định trên xe chỉ có 3 người, Zhao Xin đồng ý nhưng đe dọa nếu có người thứ 4 trên xe hoặc báo Cảnh sát thì hắn sẽ giết chết nạn nhân ngay.

Đến điểm hẹn, ông Q. yêu cầu được thấy ông G. nhưng Zhao Xin không đồng ý. Ông Q. yêu cầu đưa trước phân nửa tiền, sau khi gặp nạn nhân sẽ giao đủ nhưng Zhao Xin cũng không chấp nhận. Y dọa nếu không giao tiền trong vòng 10 phút thì sẽ chặt tay, chân của nạn nhân.

Nghe vậy, ông Q. hoảng hốt, nói với Thượng tá Trần Minh Nhựt rằng ông không muốn nhờ sự can thiệp của Công an nữa, chỉ muốn đưa tiền cho nhóm bắt cóc để chuộc ông G. về. Ông nói tính mạng ông G. là trên hết, chứ tiền bạc không quan trọng nên cứ để cho ông tự thương lượng và giao tiền cho những kẻ bắt cóc.

Trước tình thế đó, lực lượng phá án đành phải chuyển phương án là giao tiền cho các đối tượng rồi bắt giữ chúng, giải thoát con tin sau. Số tiền 4,5 tỷ đồng được đặt vào vị trí theo yêu cầu của kẻ bắt cóc. Zhao Xin ra lệnh cho xe phải rời đi ngay, nếu chậm trễ sẽ giết chết con tin.

Khi xe do Thượng tá Nhựt điều khiển rời đi khoảng 15 phút, thấy không có điều gì bất thường, Zhao Xin đi xe gắn máy tay ga đến lấy tiền thì lập tức bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Sau đó không lâu, một tổ trinh sát khác đã ập vào căn nhà nơi giam giữ nạn nhân, giải cứu an toàn ông G. và bắt giữ hai đối tượng Vĩ và Ái đang có mặt tại đây. Riêng Thanh, khi thoáng thấy Công an đã bỏ chạy và hiện vẫn đang lẩn trốn.

Khi hay tin ông G. được giải cứu, ông Q. khóc nức nở. Ông rất thán phục lực lượng Công an Việt Nam và gửi lời xin lỗi đến đến những người tham gia khám phá án vì sự bất hợp tác của mình đã gây khó khăn cho cơ quan Công an.  

P.Tuyền
.
.
.