Đoạt mạng người tình chỉ vì một tin nhắn

Thứ Hai, 23/03/2015, 15:32
Quang lén nhìn qua điện thoại người tình thì thấy “hẹn gặp nhau chỗ cũ”. Lời qua tiếng lại, sau khi giật được cây kéo trên tay chị Ánh, Quang đã lấy dao và ống tiếp sắt tấn công người tình cho đến chết.

Ngày 23/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Quang (44 tuổi, ngụ Đắc Lắc) mức án 20 năm tù về tội “giết người”. 

Theo cáo trạng, mặc dù đã có vợ và ba con nhưng Nguyễn Quang vẫn có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Kim Ánh (33 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Bị cáo Quang tại tòa.

Chiều 31/3/2013, Quang đến tiệm hớt tóc của chị Ánh ở ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn chở chị Ánh đi chơi rồi cả hai quay về tiệm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, phát hiện điện thoại chị Ánh có tin nhắn đến, Quang lén nhìn thì thấy bên kia “hẹn gặp nhau chỗ cũ” nên ghen tức và cãi nhau với người yêu.

Lời qua tiếng lại, Quang dùng tay tát thì bị chị Ánh dùng kéo cắt tóc đâm lại. Sau khi giật được cây kéo trên tay chị Ánh, Quang đã lấy dao và ống tiếp sắt tấn công người tình cho đến chết.

Lúc này, nghe tiếng la hét trong tiệm hớt tóc, chị Huỳnh Thị Ngọc Phượng, chủ phòng trọ cho thuê liền kêu cửa thì Quang trả lời “vợ chồng cãi nhau không có việc gì”. Chị Phượng nghi ngờ nên vẫn gọi điện báo Công an.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, đập cửa phòng trọ thì thấy Quang đã dùng dao tự đâm vào ngực để tự tử nhưng không chết.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Quang thành khẩn nhận tội và mong được gia đình nạn nhân tha thứ.

A.Huy
.
.
.