Đâm "chồng hờ" trọng thương vì bị bạo hành

Thứ Tư, 20/12/2023, 15:53

Thường xuyên bị “chồng hờ” ghen tuông, đánh đập cùng mâu thuẫn về tiền bạc, Từ Ngọc Nga đã đâm chồng trọng thương với tỷ lệ thương tật 59%.

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Từ Ngọc Nga (SN 1977, ngụ tại quận 3) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Từ Ngọc Nga cùng anh Nguyễn Đình Thạch có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng. Hai người mở một quán ăn tại trên đường Phạm Văn Hai (phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chi Minh). Tuy nhiên, cuộc sống của cặp đôi này chẳng mấy khi cơm lành canh ngọt. Giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hết ghen tuông lại đến chuyện tiền bạc. Nhiều lần ông “chồng hờ” thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Nga.

Đâm
Bị cáo Từ Ngọc Nga.

Khoảng 23h, ngày 23/7/2022, khi Nga đang ngồi ăn uống với khách tại quán thì anh Thạch đến. Lúc này giữa Nga và “chồng hờ” xảy ra mâu thuẫn, Thạch dùng tay tát nhiều cái vào mặt Nga. Nga liền chạy vào bếp lấy 2 con dao, được mọi người can ngăn, Nga cất dao, đóng cửa quán, còn Thạch lên xe máy bỏ đi.

Sau đó Nga điện thoại và kể lại sự việc cho chị gái nghe. Khoảng hơn 30 phút sau, chị gái của Nga cùng con trai tới. Cùng lúc này, anh Thạch cũng quay lại quán để lấy đồ. Người đàn ông này lại tiếp tục chửi mắng và đánh đập Nga. Quá bực tức, Nga chạy vào bếp lấy 1 con dao ra dọa. Tưởng “vợ hờ” chỉ dọa, nên anh Thạch thách thức và tiếp tục xông vào đánh vợ.

Nga cầm dao đâm trúng ngực anh “chồng hờ”. Mọi người xông vào can ngăn và đưa anh nạn nhân đi cấp cứu và báo trình báo vụ việc lên Cơ quan Công an. Qua giám định, nạn nhân có tỷ lệ thương tích là 59%.

Tại tòa, bị cáo Từ Ngọc Nga, khóc, thừa nhận toàn bộ hành vi, nhưng cho rằng vì thường xuyên bị bạo hành nên mới “tức nước vỡ bờ”.

Về bị hại Nguyễn Đình Thạch dù đã có vợ nhưng lại chung sống với Nga như vợ chồng. Do vậy, CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh có 2 Công văn đề nghị Công an xử lý hành chính đối với Thạch về hành vi đánh người và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

Bùi Thanh
.
.
.