Chém người, trốn đi lang thang rồi... nhớ nhà trở lại

Thứ Năm, 05/05/2022, 19:24

Sau khi chém gây thương tích cho một người phụ nữ tại khu vực chợ Hiệp Thành, Tiền bỏ trốn về các tỉnh miền Tây sống lang thang hơn 6 tháng. Nhớ nhà, Tiền mò về TP Hồ Chí Minh thì bị Công an phát hiện bắt giữ…

Ngày 5/5, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Trần Văn Tiền (SN 1987, ngụ quận 12) lập hồ sơ xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tiền là đối tượng gây thương tích nặng cho chị T.T.T.D (SN 1991, ngụ quận 12) bên trong chợ Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, quận 12 ngày 8/11/2021.

Chém người rồi trốn về miền Tây sống lang thang 6 tháng -0
Tiền dùng mã tấu chém chị D và đã bị Công an quận 12 bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong việc buôn bán rau bên ngoài lề đường Hiệp Thành 13 (đoạn gần chợ Hiệp Thành), chiều 8/11, Thành xách mã tấu đến hăm dọa chị D. Lời qua tiếng lại, Tiền cầm mã tấu đuổi chém chị D gây náo loạn cả khu chợ.

Chị D hoảng hốt bỏ chạy vào một căn phòng chốt cửa lại, Tiền vung mã tấu chém nhiều nhát vào cánh cửa sau đó lôi chị D ra ngoài dùng mã tấu gây thương tích cho chị D. Chị D được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên người.

Mọi người can ngăn, D cầm hung khí bỏ đi. Công an quận 12 đã có mặt tại hiện trường trích xuất camera làm rõ vụ việc và truy xét D. Tuy nhiên D đã rời khỏi nơi cư trú. D bắt xe qua các tỉnh miền Tây sống lang thang hơn 6 tháng. Ngày 5/5, nhớ nhà Tiền mò về thì bị Công an quận 12 phát hiện bắt giữ.

Hàn Phi
.
.
.