Bị đâm chết khi rủ nhân tình trốn chồng đi ăn nhậu

Thứ Ba, 12/12/2023, 17:28

Ngày 12/12, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thanh Tùng (SN 1995, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lê Thanh Tùng là chồng của chị N.T.N.H (SN 1995). Khoảng tháng 4/2022, chị Hà có quen biết và nảy sinh tình cảm với anh L.C.T.T.G (SN 1995, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Hai người thường xuyên gặp gỡ và nhắn tin cho nhau, đồng thời G bảo H ly hôn với chồng.

Ngày 20/5/2023, những tin nhắn “mùi mẫn” và hình ảnh thân thiết giữa G và H bị Tùng và cha phát hiện. Tùng ghen tuông nên cãi nhau với H. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa vợ chồng Tùng ngày càng trầm trọng và chị H cũng bắt đầu có ý định ly hôn với chồng như xúi giục trước đó của G.

Chiều ngày 8/6, chị H nghỉ làm sớm ở tiệm spa để cùng đến khu du lịch sinh thái Vườn Chuối (đường Thăng Long, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để nhậu với G và nhóm bạn. Tùng đến tiệm tìm không gặp H, sau đó nghe nói H đang ở khu du lịch nói trên nên đến đây tìm. Khi đi, Tùng tiện tay lấy con dao nhỏ ở tiệm spa của vợ và bỏ vào túi quần.

Bị đâm chết khi rủ nhân tình trốn chồng đi ăn nhậu -0
Bị cáo Lê Thanh Tùng.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Tùng đi xe ôtô đến khu du lịch sinh thái Vườn Chuối để xe ở ngoài rồi đi bộ vào bên trong thì thấy vợ cùng nhân tình và 4 người khác đang ngồi ăn nhậu.

Tại đây, Tùng truy vấn G về việc xúi giục H ly hôn. G trả lời “Tao xem nó là em gái nên bảo hắn rứa đó”. Trong lúc tức giận, Tùng cầm một ly thủy tinh có ở quán ném về phía G nhưng không trúng. Khi G đứng lên thì Tùng tiến đến, dùng con dao đâm 1 nhát trúng vào ngực G khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.          

Thấy G nguy kịch, Tùng cùng mọi người đưa G ra xe ô tô để chở đến bệnh viện, nhưng G đã chết trên đường đi cấp cứu. Đến 19h cùng ngày, Tùng đến Công an quận Cẩm Lệ đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết luận nguyên nhân tử vong của L.C.T.T.G là do vết thương vùng ngực bên phải gây đứt phổi, thủng tim...

Tại tòa, Lê Thanh Tùng khai vì G đã "vụng trộm" với vợ Tùng, lại xúi giục H ly hôn, nên khi thấy G và H đang đi chơi thân mật, Tùng đã ghen tuông không kiềm chế được nên mới dẫn đến việc hành động mất kiểm soát, tước đi mạng sống của G.

Vụ án cũng là cho bài học cho những người dễ "say nắng", không chỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác mà còn gây họa cho chính bản thân.

Thân Lai
.
.
.