Vây bắt thủ phạm chuyên trộm cắp xe máy

Thứ Hai, 31/10/2011, 11:25
Khi các "hiệp sĩ" tiếp cận, Nguyễn Yến Đức bất ngờ rút dao, vừa chạy xe vừa dọa giết. Chạy đến địa phận Suối Cát (thị xã Thuận An), dù hung dữ, manh động nhưng gã nọ bị "hiệp sĩ" Thanh Hải chặn đầu. Gã quăng xe tháo chạy nhưng ngay sau đó bị các "hiệp sĩ" khống chế, tước hung khí.

Sáng 29/10, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, Công an phường Phú Cường vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Yến Đức cho Công an thị xã Thủ Dầu Một thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đức là đối tượng "đá xế" (trộm cắp xe máy) chuyên nghiệp, nguy hiểm, bị các "hiệp sĩ" vây bắt vào chiều 28/10.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 15h30' ngày 28/10, khi tuần tra trên đại lộ Bình Dương, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội là Hồ Duy Tân, Phạm Tấn Thành và Thạch Đạt phát hiện 1 thanh niên ăn vận lịch sự nhưng chạy xe gắn máy BKS 61S5-0252 với tốc độ cao, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… "Hiệp sĩ" Thanh Hải đoán định nhiều khả năng đây là đối tượng bất hảo vừa xong phi vụ "bẻ cổ" xe và đang trên đường tháo chạy, nên tổ chức đeo bám.

Khi các "hiệp sĩ" tiếp cận, gã nọ bất ngờ rút dao, vừa chạy xe vừa dọa giết. Chạy đến địa phận Suối Cát (thị xã Thuận An), dù hung dữ, manh động nhưng gã nọ bị "hiệp sĩ" Thanh Hải chặn đầu. Gã quăng xe tháo chạy nhưng ngay sau đó bị các "hiệp sĩ" khống chế, tước hung khí.

Qua khai thác nhanh của các "hiệp sĩ", đối tượng khai tên là Nguyễn Yến Đức, 21 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An. Chiếc xe gã đang đi là tang vật vụ trộm mà gã vừa thực hiện. Trên đường về trụ sở Công an phường Phú Cường, Đức gợi ý hối lộ chiếc xe tang vật cùng số tiền 5 triệu đồng để được tự do nhưng các "hiệp sĩ" kiên quyết từ chối

T.D.
.
.
.