Vận động kẻ cướp ngân hàng ra đầu thú

Thứ Tư, 26/06/2019, 20:22
Ngày 26-6, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã ra lệnh bắt giữ Vùi Văn Dũng (SN 1992, thường trú tại thôn Kim Thành 2, xã Quang Kim, huyện Bát Xát), đối tượng gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Phú Xuân, thuộc một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khoảng hơn 11h ngày 13-6, Công an huyện Bảo Thắng nhận được tin báo lúc 10h40, tại Phòng giao dịch Phú Xuân (thuộc địa phận thôn Giao Bình, xã Xuân Giao) xảy ra một vụ cướp.

Trong khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch thì xuất hiện 1 nam thanh niên dáng người gầy, cao khoảng 1,7m, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu đen, mặc áo khoác dạng áo mưa màu đỏ, đeo găng tay đi vào phòng giao dịch, cầm 1 khẩu súng ngắn uy hiếp nhân viên giao dịch để cướp tiền.

Dũng và chiếc xe tang vật

Khi bị bảo vệ phòng giao dịch phát hiện, người này nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài và điều khiển xe mô tô bỏ chạy, trước khi đi, đối tượng đã dùng súng bắn vào cửa kính của phòng giao dịch.

Nhận tin báo, Công an huyện Bảo Thắng đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và nhanh chóng triển khai các phương án vây bắt đối tượng, phá án.

Quá trình truy bắt, lực lượng điều tra gặp nhiều khó khăn do đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng dùng khăn trùm mặt, mang găng tay, thay đổi màu sơn xe máy và mũ bảo hiểm. Sau khi trốn khỏi hiện trường, đối tượng bỏ lại xe mô tô và các vật dụng có liên quan ở các vị trí khác nhau để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Với tinh thần khẩn trương truy bắt tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện, công an các xã và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, sau gần 4 ngày gây án, chân dung đối tượng Vùi Văn Dũng đã được dựng lên đầy đủ.

Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Dũng đang là công nhân của Nhà máy gang thép Việt Trung, tạm trú ở tổ dân phố số 3, thị trấn Tằng Loỏng.

Từ việc xác định đối tượng, Ban chuyên án đã vận động Dũng đến cơ quan Công an đầu thú vào chiều 19-6.  

X. Mai
.
.
.