Hà Nội:

Truy bắt nhanh đối tượng trộm tài sản người nước ngoài

Thứ Tư, 19/01/2005, 00:00

Sáng 10/1, khi thức giấc, vợ chồng anh Herko Mirk, quốc tịch Đức, hoảng hốt khi thấy ngôi nhà của mình bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị đã "không cánh mà bay". Điều đặc biệt là trước khi đi ngủ, chủ nhà đã khoá cửa rất cẩn thận.

Theo trình báo của Herko Mirk, anh đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ và thuê nhà ở số 45 Thụy Khuê khá lâu. Tối 9/1, trước khi đi ngủ, vợ chồng anh đã khóa cửa rất kỹ, không hiểu sao kẻ gian vẫn đột nhập được vào nhà.

Công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra theo các dấu vết nóng của vụ án được Công an phường Thụy Khuê, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tp. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận Tây Hồ tiến hành khẩn trương. Tại hiện trường, trinh sát nhanh chóng xác định hướng đột nhập của kẻ gian từ phía trên tum qua dấu vết cửa tum bị cạy phá và có nhiều dấu chân trên sân thượng nhà hàng xóm.

Quần chúng nhân dân cho biết một tin khá quan trọng: Rạng sáng 10/1, tại khu vực xảy ra mất trộm xuất hiện một chiếc taxi đến đón khách. Chiếc taxi trả khách tại khu vực phường Phúc Xá. Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy một thanh niên xuống xe và đi về hướng chợ Hòa Bình.

Tổng hợp các nguồn tin và qua rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn, trinh sát thấy nổi lên đối tượng Lê Bá Ngọc (20 tuổi), là con nghiện, có hộ khẩu tại phường Ngọc Hà, hiện đang ở khu tập thể Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Bố mẹ ly dị, Ngọc ở với mẹ nhưng vẫn thường qua làng Ngọc Hà thăm bố. Đặc biệt, thời gian gần đây, Ngọc thường hay đến nhà ông nội chơi (nhà ông nội Ngọc ở cạnh nhà có người nước ngoài thuê).

Tuy nhiên, việc tìm Ngọc không đơn giản bởi do mâu thuẫn với mẹ, Ngọc đã bỏ nhà đi vài ngày chưa về. Cho tới chiều 11/1, phát hiện đối tượng đang lang thang ở khu vực trước cổng Bệnh viên Lao, các trinh sát đã triệu tập Ngọc về phường.

Là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng Ngọc khá lỳ lợm trong khai báo. Tuy nhiên, Ngọc không giải thích được khoảng thời gian nhà anh Herko Mirk bị mất trộm thì anh ta đang ở đâu và không chứng minh được nguồn gốc chiếc điện thoại Nokia đời mới 7260 trị giá gần 10 triệu đồng đang sử dụng. Qua đấu tranh, cuối cùng Ngọc đã khai nhận hắn chính là thủ phạm gây ra vụ trộm trên.

Rạng sáng 10/1, sau khi qua thăm bố ở làng Ngọc Hà, Ngọc không về nhà mà đến nhà ông nội với ý định đột nhập vào nhà người nước ngoài thuê để trộm cắp. Do mọi người trong nhà ông nội đã ngủ nên Ngọc liều lĩnh trèo theo lan can của nhà ông nội để lên sân thượng. Vì biết trước rằng nhà ông nội để chiếc thang và con dao quắm trên sân thượng, Ngọc vội lôi thang ra bắc sang nhà hàng xóm.

Sau khi đã dùng dao phá cửa tum, Ngọc đi khắp các tầng nhà để "nẫng" bất cứ thứ gì gọn nhẹ nhưng giá trị cao. Sợ gặp phải lực lượng Công an đi tuần tra đêm, Ngọc đã gọi taxi đến đón mình. Đi được một đoạn, đến khu vực chợ Long Biên, Ngọc liền xuống taxi và vẫy xe ôm xuống chợ Hoà Bình bán đồ.

Bán tống bán tháo số tài sản được hơn 2,8 triệu đồng, Ngọc liền ra cửa hàng bán điện thoại di động ở phố Bà Triệu mua máy điện thoại Nokia 7260 để sử dụng. Còn lại bao nhiêu tiền mặt và UDS trộm được, Ngọc đem nướng hết vào cờ bạc

Hiếu Anh
.
.
.