Trốn trại cai nghiện, “làm liền” 12 vụ trộm cướp

Thứ Ba, 24/09/2013, 19:17
Trốn trại cai nghiện chưa đầy 1 tháng, đối tượng ra tay cướp tài sản của một người phụ nữ đi bộ thì bị bắt. Điều đặc biệt là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, đối tượng này đã gây ra 5 vụ cướp và 7 vụ trộm chó…

Ngày 24/9, Công an phường 15, quận 10, TP HCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Cao Dương Hùng (18 tuổi, ngụ quận 10) cho Công an quận 10 xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 20h15 ngày 23/9, lên cơn đói thuốc, Hùng điều khiển xe gắn máy biển số 88F9-2961 lưu thông trên các tuyến đường ở quận 10 tìm “con mồi”. Khi lưu thông đến đường Trường Sơn (trước cổng phụ công viên Lê Thị Riêng, phường 15, quận 10)  phát hiện một phụ nữ đi bộ cổ đeo sợi dây chuyền, Hùng áp sát và giật phăng sợi dây chuyền. Mọi hành động của Hùng đều bị tổ trinh sát đặc nhiệm - CATP theo dõi nên Hùng vừa ra tay lập tức bị các trinh sát truy đuổi. Cuộc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến đoạn đường CMT8 thì trinh sát áp sát, “khóa tay” đối tượng cùng tang vật.

Công an đang lấy lời khai của Hùng.

Tại CQĐT, Hùng khai nhận nghiện ma túy đá nặng. Năm 16 tuổi do nghiện nặng nên gia đình đưa đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Bình Thuận nhưng Hùng trốn trại khoảng 1 tháng nay.

Từ ngày trốn về, Hùng đã thực hiện thành công 5 vụ cướp giật tài sản và 7 vụ trộm chó để lấy tiền mua ma túy, đến vụ cướp thứ 6 thì bị bắt

M.Phong
.
.
.