Trộm có hai súng

Chủ Nhật, 13/03/2005, 08:13
Bị mất chiếc xe Wave, anh Tuấn hơi nghi vấn về người bạn mới tên là Nguyễn Duy Chương, nhưng lại “ngán” anh ta vì đêm trước đó Chương đã lấy ra một khẩu súng ngắn "nhá" cho mọi người xem không rõ có ý gì?

Tuy vậy, anh Vũ Ngọc Tuấn, tạm trú ở nhà trọ số 325/70 đường Bạch Đằng, phường 15 quận Bình Thạnh vẫn báo tin chiếc xe Wave của mình bị mất vào lúc sáng sớm ngày 7/3 (khoảng 6h) và không có dấu hiệu cạy cửa, cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh.

Sau khi anh Tuấn phát hiện xe của mình bị mất, Chương đã nhờ một người bạn đưa ra Bến xe Miền Đông để về Bình Dương, nơi làm việc của Chương. Đến sáng 9/3, em trai anh Tuấn tình cờ phát hiện một thanh niên đi chiếc xe bị mất cắp của anh mình đậu ở cây xăng gần bến xe nên đã giữ lại và báo Công an.

Qua khai thác được biết, anh ta là Hoàng Minh Tiến công tác cùng cơ quan của Chương ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chiếc xe trên do Chương cho anh P. (quản đốc nơi Chương làm việc) mượn, anh P. đã nhờ Tiến chở xuống Tp.HCM có công việc thì bị phát hiện giữ lại.

Tại nơi ở của Chương, các trinh sát đã thu khẩu súng ngắn Chương giấu trong phòng ngủ. Tiếp đó, qua đấu tranh, các trinh sát tiếp tục bắt giữ Lê Xuân Tuấn và thu khẩu súng thứ 2 mà tên Tuấn lấy trộm của Chương.

Chương khai nhận vào buổi sáng 7/3, phát hiện chiếc xe của Vũ Ngọc Tuấn còn cắm chìa khoá công tắc nên đã lén mang ra khỏi nhà đem gửi gần đó rồi trở về giả vờ không biết gì. Trong va ly của Chương còn có cả quân hiệu Công an, quân hàm Bộ đội. Hiện Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục làm rõ

Đặng Nguyễn
.
.
.