Tóm gọn băng cướp “Tiến Sài Gòn”

Thứ Ba, 05/04/2005, 07:43
Chiếc xe Dream BKS 98 L1-1260 do một thanh niên điều khiển đổ trên đường phố Thụy Khuê (Hà Nội) làm tung chiếc túi xách với những đồ phấn son, tiền, khuyên tai vàng và giấy tờ. Khi người thanh niên chưa kịp dậy thì đã bị… khóa tay.

Đó là tên cướp nguy hiểm Phạm Văn Vượng, 24 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Vượng là một mắt xích quan trọng trong băng cướp đã gây ra hàng chục vụ trên địa bàn Hà Nội. Cho đến ngày 30/3, lần lượt 3 đối tượng còn lại đã bị bắt giữ.

Khi hay tin đối tượng vừa cướp túi xách của mình ở dốc Đốc Ngữ bị bắt, chị Nguyễn Thị Sang vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc vừa xảy ra và chị cũng chưa kịp trình báo Công an. Sau chị, rất nhiều bị hại là phụ nữ đã đến Công an quận trình báo và xác nhận thủ phạm cướp tài sản của họ, đồng thời mô tả đặc điểm của các đối tượng khác.

Mũi trinh sát tức tốc đi Bắc Giang nắm được nhiều thông tin quan trọng. Vượng là đối tượng có 1 tiền án do gây tai nạn giao thông làm chết người đã bỏ nhà đi từ lâu và quan hệ mật thiết với đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an Bắc Giang là Đào Trọng Pháp, 19 tuổi ở huyện Hiệp Hòa, có khả năng là đối tượng trong băng cướp.

Nguyễn Đình Tiến (trái) và đồng bọn.

Lúc này, tổ trinh sát do Trung tá Nguyễn Như Bi - Đội trưởng trực tiếp chỉ đạo việc khai thác tên Vượng và thu thập tin tức ở các tụ điểm phức tạp báo cáo với Ban chuyên án về địa điểm nơi bọn cướp thuê trọ và nơi chúng thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng Internet ở phường Phúc Xá, Phúc Tân. Kế hoạch tóm gọn băng cướp đã được vạch ra.

Kết quả, tên Nguyễn Đình Tiến (tức Tiến "Sài Gòn"), 22 tuổi, trú tại quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh và tên Nguyễn Trung Tiến (tức Tiến "chim"), 19 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bị bắt giữ tại quán Internet. Còn đối tượng Phát đã bị bắt giữ tại cánh đồng thuộc huyện Từ Liêm.

Theo lời khai thì các đối tượng đã quen nhau qua chát đều bị nghiện hút. Chúng thuê nhà ở và mỗi ngày phải có 700 nghìn đồng  mua heroin về hít. Để có tiền mua ma túy, chúng đã đi cướp. Số vụ cướp nhiều đến nỗi chúng không nhớ nổi và hiện mới chỉ khai ra 16 vụ với tổng trị giá tài sản lấy được gần 24 triệu đồng, 7 điện thoại di động, sổ tiết kiệm, thẻ rút tiền cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Mỗi khi thực hiện trót lọt các phi vụ, Tiến "Sài Gòn" cầm hết tiền, trực tiếp chi tiêu việc ăn uống, đi nhà nghỉ ăn chơi trác táng và mua ma túy phân chia cho đàn em. Cả 4 đối tượng còn rất trẻ và đều sinh ra trong gia đình bố, mẹ là công chức Nhà nước.

Ngày 3/4, khi gặp 4 tên cướp tại nhà tạm giữ Công an quận, chúng tôi lại thấy bất ngờ bởi những lời sám hối giả tạo trên những gương mặt từng trải của chúng. Khi được hỏi: "Khi đi cướp có bao giờ nghĩ rằng các nạn nhân bị cướp sẽ ngã xe, dẫn đến tử vong không?"  cả 4 đối tượng đều cúi đầu im lặng

Hiếu Anh
.
.
.