Tỏ tình rồi vay tiền: Trò lừa trên facebook

Thứ Sáu, 14/03/2014, 09:23
Rất nhiều phụ nữ nhận được những lời "yêu thương" với những lời tự giới thiệu là kỹ sư, nhà kinh doanh, sỹ quan vv trên mạng facebook… Sau những lời ca ngợi, những anh chàng này còn hứa hẹn sẽ đón "bạn gái" sang quê hương của họ chơi. Kết cục của những “tình bạn” này luôn là đề nghị… gửi tiền vào tài khoản của họ!

Không ai phủ nhận lợi ích quan trọng của facebook trong việc kết nối thông tin, "kéo cả thế giới trong tầm tay" nhanh chóng, đầy tiện ích. Đó là lý do để mạng xã hội này phát triển với con số trên một tỷ người sử dụng chỉ trong vài năm. Đến nay, facebook vẫn đang tiếp tục thu hút số lượng thành viên gia nhập với tốc độ chóng mặt. Nhưng, bên cạnh những mặt tích cực, facebook cũng là nơi mà tội phạm lợi dụng để hoạt động, khi chưa có cơ chế kiểm tra tính xác thực của các thông tin mà người dùng khai nhận để tham gia.

Chị Hoàng Thị Hương, một Việt kiều sống ở Đức, được một người xưng là đồng hương sống ở Ba Lan, kết bạn qua face book. Họ trò chuyện qua facebook nên biết hoàn cảnh của nhau. Chị Hương góa chồng, có một công ty riêng ở Đức, còn anh bạn cũng ly dị vợ, các con lớn đã ở riêng. Chung cảnh ngộ đơn côi, lại cùng là người Việt Nam nên họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Ngày nào anh bạn cũng dành cho chị những lời ngọt ngào và sự quan tâm chu đáo, giục chị nhớ đi ngủ đúng giờ để giữ gìn sức khỏe khiến chị rất cảm động.

Bản xác nhận thanh lý hợp đồng xây dựng trị giá 3,5 triệu bảng Anh và tấm séc trị giá gần 20 triệu ringit.

Chỉ chưa đầy một tháng, anh bạn sốt sắng hẹn sang Đức để gặp nhau và tính chuyện lâu dài. Đến ngày hẹn, chờ mãi không thấy bạn, chị Hương gọi điện thì anh bạn cho biết đã ở Đức, nhưng bị mất cắp hết tiền và muốn chị Hương giúp đỡ, khi nào quay về Ba Lan sẽ gửi trả. Tin bạn, chị Hương lập tức gửi tiền vào tài khoản cho bạn. Nhưng rồi, tiền gửi đi thì có mà người thì bặt tin. Vài ngày sau chị Hương chắc chắn là bị lừa thì đã muộn. Facebook của anh bạn đã không còn hoạt động.

Những ngày gần đây, nhiều chủ tài khoản facebook là nữ ở Việt Nam cũng nhận được lời mời kết bạn của một số anh "Tây" và chỉ vài ngày sau là những lời tỏ tình "ấm  áp". Chị Kim Nh., nguyên là lãnh đạo một tờ báo, đã nghỉ hưu vài năm, bỗng "một ngày đẹp giời" nhận được lời "có cánh": "Chào người đẹp! Thật là vui vì được biết một người phụ nữ đẹp như bạn qua mạng FB. Bạn là một phụ nữ thật đẹp và lịch lãm. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào vì không có từ nào đủ để nói lên vẻ đẹp và cuốn hút tự nhiên đó. Đó không phải là quyền mà là một đặc ân và niềm vinh hạnh được gặp một người phụ nữ châu Á như em. Tôi muốn em biết, em là người hơn bất kỳ ai mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay cho một mối quan hệ lâu dài bởi vì tôi đã ly hôn và hoàn toàn độc thân, đang tìm kiếm cuộc sống với một người phụ nữ phù hợp…".

Khi chị Nh. đưa lên mạng, hóa ra, rất nhiều phụ nữ khác cũng nhận được những lời "yêu thương" này với những lời tự giới thiệu là kỹ sư, nhà kinh doanh, sỹ quan vv… Sau những lời ca ngợi, những anh chàng này còn hứa hẹn sẽ đón "bạn gái" sang quê hương của họ chơi. Kết cục của những “tình bạn” này luôn là đề nghị… gửi tiền vào tài khoản của họ!

Tuần vừa qua, chị Thái An, phóng viên một tờ báo ở Hà Nội cũng nhận được những lời ngợi khen như thế từ một tài khoản mang nick Mark Jon. Anh ta giới thiệu là một nhà thầu bất động sản 54 tuổi, đã góa vợ 6 năm, hiện có một con gái 14 tuổi. Anh ta còn cho biết thêm, bố anh ta cũng là một nhà thầu và mẹ anh ta là một người châu Á. Đúng như chị dự liệu, chỉ sau vài ngày, anh bạn "Tây" đã ngỏ lời muốn xây tổ ấm cùng chị.

Tuy nhiên, có kinh nghiệm sử dụng facebook nên chị Thái An nhận ra ngay những dấu hiệu "dễ ngờ" của tài khoản này: facebook mới sử dụng chưa đầy 2 tháng. Các thông tin hầu như không có gì, ngoài một vài chia sẻ từ các trang mạng cùng vài bức ảnh của một người đàn ông trông dáng vẻ doanh nhân xuất hiện trong một vài cuộc họp không có địa chỉ.

Đặc biệt, friend list để chế độ ẩn. Sau vài cuộc trò chuyện, anh ta cho biết chuẩn bị cùng với mẹ và luật sư của gia đình sang Malaysia để thanh toán hợp đồng thầu xây dựng mà bố anh ta đã làm ở đây, nhưng trước khi mất vẫn chưa thanh toán. Để "làm bằng", người này còn gửi cho Thái An ảnh chụp bản thanh lý hợp đồng do Bộ Lao động Malaysia xác nhận, trị giá 3,5 triệu bảng Anh. Sau đó là một tấm "séc" trị giá gần 20 triệu ringit (tiền Malaysia), kèm lời đề nghị "cho vay 1.000 USD để hoàn thành việc mở tài khoản và sẽ gửi trả lại sau khi rút được tiền". Dĩ nhiên, chị Thái An nói "sẵn sàng gửi" nên kể từ lúc đó, "nhà thầu bất động sản" này liên tục gọi điện, nhắn tin, chat inbox… để thúc giục gửi tiền!

Những lời "đường mật" cùng những tờ hợp đồng, những tấm séc thật ra chẳng có giá trị gì. Và những bức ảnh cá nhân biết đâu chỉ là của ai đó mà chủ tài khoản này đã "chôm" về để lừa đảo. Vì thế, xin mọi người hãy thận trọng

Dạ Miên
.
.
.