Tìm nạn nhân trước cửa ngân hàng

Chủ Nhật, 05/07/2009, 16:08
Từ Ba Vì, Tuyền dặt dẹo xuống khu vực Thạch Thất, hàng ngày "lượn" trên đường Láng - Hoà Lạc và khu vực trước cửa kho bạc, chi nhánh ngân hàng... phát hiện "con mồi" là khách vừa vào giao dịch, bám theo cướp giật.

Vào lúc 10h sáng 30/6, anh Phạm Văn Hưng (41 tuổi), chủ một doanh nghiệp ở Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội) cùng vợ là chị Phan Thị Loan (35 tuổi) vừa vào giao dịch tại Ngân hàng NN & PTNT Thạch Thất trên đường đi xe máy trở về nhà thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát, giật mất chiếc túi xách chị Loan ngồi phía sau ôm trong lòng.

Theo anh Hưng, mặc dù sự việc xảy ra rất nhanh nhưng anh vẫn còn kịp nhận rõ đặc điểm nhận dạng tên cướp là thanh niên còn rất trẻ, tầm 20 tuổi và chiếc xe máy mà gã sử dụng là xe StrunR không mang biển số. Rất may chiếc túi mang Loan mang theo chỉ toàn giấy tờ.

Không chỉ vụ cướp giật này mà thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thạch Thất liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật trên đường khiến dư luận hết sức xôn xao. Nạn nhân thường là phụ nữ đi xe máy, đeo túi xách, mang dây chuyền vàng trên cổ hoặc những người vừa vào kho bạc,  chi nhánh các ngân hàng giao dịch rút tiền ...

Trước tình hình ấy, Ban chỉ huy Công an huyện Thạch Thất thành lập Ban chuyên án và các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng các khu vực trọng điểm kho bạc, ngân hàng... trên địa bàn.

Đến chiều cùng ngày 30/6, bất ngờ các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Thạch Thất nhận được thông tin từ nhân viên Kho bạc huyện cho biết, có một đối tượng đi trên chiếc xe máy Strun R có nhiều nghi vấn đang "lượn lờ" ở khu vực này. Lập tức các trinh sát triển khai phương án vây bắt.

Kẻ nghi vấn bị giữ lại để kiểm tra hành chính. Mặt gã tái xám khi các trinh sát lôi từ trong cốp chiếc xe máy ra toàn bộ số giấy tờ trong chiếc túi mà vợ chồng anh Hưng, chị Loan mới bị cướp giật lúc sáng.

Tại Công an huyện Thạch Thất, đối tượng khai nhận, tên là Nguyễn Văn Tuyền (21 tuổi), trú ở Cam Thượng (Ba Vì, Hà Nội) từng có tiền án 3 năm tù giam về tội cướp giật. Tháng 1/2009, Tuyền mới được hưởng đặc xá tha tù.

Không chịu làm ăn lương thiện, vốn bản chất là kẻ lười làm, ham tiêu xài, cờ bạc, Tuyền lê la hết "sới" bạc này đến "sới" bạc khác. Hết tiền, gã nảy sinh ý định phạm tội. Với phương tiện là chiếc xe máy, Tuyền dặt dẹo xuống khu vực Thạch Thất, hàng ngày "lượn" trên đường Láng - Hoà Lạc và khu vực trước cửa kho bạc, chi nhánh ngân hàng... phát hiện "con mồi" là khách vừa vào giao dịch, bám theo cướp giật.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Tuyền khai nhận, chỉ trong một thời gian ngắn, gã đã gây ra 7 vụ, cướp được hàng trăm triệu đồng trên địa bàn Thạch Thất. Trong đó có vụ lớn nhất, Tuyền cướp được 45 triệu đồng của một người khách vừa rút tiền từ ngân hàng đi ra.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Thạch Thất điều tra mở rộng

Thục Oanh
.
.
.