Thông tin mới nhất về vụ bắt cóc nữ sinh đòi chuộc 1 tỷ

Thứ Năm, 24/04/2014, 20:15
Chiều nay 24/4, Đại tá Phan Minh Tấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp báo, thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc.
>>Bắt cóc nữ sinh đòi 1 tỷ đồng tiền nợ?

“Trên địa bàn Cần Thơ chưa từng xảy ra vụ bắt cóc tương tự như thế này. Cơ quan điều tra đã ký quyết định khởi tố vụ án bắt cóc tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản” - Đại tá Phan Minh Tấn cho biết.

Cho tới chiều nay, Công an TP Cần Thơ đã bắt được 5 đối tượng, gồm; Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, ngụ tại ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), Nguyễn Phú Hải (43 tuổi, ngụ 258/13, đường Mai Xuân Thưởng, phường 2, quận 6, TP.HCM), Thái Long Hồ (26 tuổi, ngụ ấp Ninh Phước, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Trương Hữu Luân (23 tuổi, ngụ ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; tạm trú 203-205, đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) và Nguyễn Thành Thắng (31 tuổi, ngụ 217, Khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Các đối tượng tham gia bắt cóc cháu Duy.

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt cóc tên là Nguyễn Hân Duy, 14 tuổi. Cháu Duy bị bắt cóc khi đang trên đường đi học được người ông tên là Nguyễn Văn Khanh (59 tuổi, cùng ngụ ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) chở bằng xe máy.

Theo lời khai nhận của các đối tượng, Chi, Hải, Hồ và Luân quen biết nhau từ trước. Giữa tháng 4/2014, biết gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (38 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; gọi ông Khanh bằng cậu ruột) thuộc loại khá giả, Chi liền rủ Hải, Hồ và Luân về bắt cóc con của chị Thúy, đòi tiền chuộc.

Sau khi bàn bạc thống nhất xong, đến khuya ngày 20/4, Chi liên hệ thuê xe ô tô 7 chổ biển số 64H-4393 và tài xế Nguyễn Thành Thắng đi từ TP. HCM về Cần Thơ. Đến sáng 21/4, nhóm của Chi về tới nhà của Chi (tại ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ) – gần nhà nạn nhân, tổ chức ăn nhậu.

Chị Thúy ôm con khóc ngay sau khi các đối tượng Công an bị Công an Cần Thơ bắt

Trước khi ra tay bắt cóc cháu Duy, Chi cùng đồng bọn sử dụng xe ô tô đi qua lại nhà chị Thúy nhiều lần để theo dõi quy luật sinh hoạt của nhà chị Thúy.

Đến trưa ngày 22/4, khi thấy ông Khanh chở cháu Duy đến trường, lúc ngang qua đoạn đường vắng, cả bọn cùng ra tay. Hồ kêu Thắng chạy vượt lên cúp đầu xe ông Khanh rồi cùng với đồng bọn đánh ông Khanh ngã xuống đường. Cả bọn cướp điện thoại di động của ông Khanh, lấy chìa khóa xe máy của ông Khanh rồi khống chế cháu Duy, đưa lên xe ô tô chạy về hướng Cần Thơ.

Trên đường về TP HCM, Hải đã lấy điện thoại của ông Khanh điện báo cho chị Nga – bạn của ông Khanh nhờ nhắn với chị Thúy – mẹ cháu Duy, nội dung yêu cầu chị Thúy chuẩn bị số tiền 1 tỷ đồng để chuộc con. Bọn chúng còn dọa sẽ giết chết cháu Duy nếu như chị Thúy và gia đình báo cho Công an biết việc này.

Khi về tới TP HCM, cả bọn đưa cháu Duy tới một nhà nghỉ nằm trên đường số 5, thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP.HCM). Bọn chúng cũng đã bán đôi bông tai của cháu Hân (được 1,6 triệu đồng), mua một sim khuyến mãi (số 01219625792), lắp vào máy điện thoại của ông Khanh rồi liên lạc với chị Thúy, tiếp tục đề nghị chị Thúy khẩn trương nộp tiền.  

Tuy nhiên, đến khoảng 11h20’ ngày 23/4, một mũi trinh sát do đích thân Đại tá Phan Minh Tấn chỉ huy đã kịp có mặt tại nhà nghỉ kể trên, khống chế thành công 4 đối tượng khi chúng đang giữ cháu Duy.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia bắt đối tượng

Ngay cùng chiều 23/4, Đại tá Phan Minh Tấn cùng một số trinh sát đã có mặt tại Vĩnh Long tiếp tục bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Thành Thắng, thu được tang vật là chiếc xe ô tô BKS 64H-4393 mà Thắng dùng để chở cháu Hân từ huyện Thới Lai (Cần Thơ) về TP. HCM.

Chiều 24/4, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho Phòng PC45 và 8 cá nhân, gồm Đại tá Phan Minh Tấn, lãnh đạo và một số cán bộ thuộc Phòng PC45.

Cùng chiều 24/4, ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân vừa kể

Binh Huyền
.
.
.