Tên trộm két sắt bị tổ CSGT bắt sau 3 tháng lẩn trốn vì…nhớ nhà

Thứ Bảy, 11/02/2017, 08:59
Sau 3 tháng lẩn trốn vì nhớ nhà, nghi can trong vụ trộm két sắt đã bắt xe đò từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh thăm nhà thì bị tổ CSGT phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt giữ...

Ngày 11-2, Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Lý Hậu Nhơn (tự Ba Giá, 20 tuổi, ngụ Hóc Môn) cho Công an huyện Hóc Môn để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó ngày 15-11-2016, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng PC67) nhận được thông báo của Công an huyện Hóc Môn về việc hỗ trợ truy tìm nghi can Lý Hậu Nhơn, đối tượng có liên quan đến một vụ trộm két sắt chứa nhiều tài sản lớn trên địa bàn huyện Hóc Môn, vụ trộm xảy ra vào ngày 13-11-2016. Thông tin và hình ảnh của Nhơn đã được đội quán triệt đến từng CBCS.

Nghi can Nhơn (giữa) tại trụ sở cơ quan điều tra

Khoảng 21h55’ ngày 9-2, tổ CSGT đội Rạch Chiếc gồm Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm- Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, Đại úy Lê Trung Hà, Trung úy Nguyễn Tấn Thông, Trung úy Lê Hoàng Vũ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL1 (đoạn từ cầu Đồng Nai đến cầu vượt Linh Xuân) thì nhận được tin báo, đối tượng Lý Hậu Nhơn đang có mặt trên xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-190.06 đang lưu thông từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh. Tổ công tác đã tiến hành theo dõi và dừng chiếc xe 16 chỗ trên.

Khi chiếc xe 16 chỗ dừng lại thuộc địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương, tổ công tác tiến hà

Tại CQĐT, Nhơn khai nhận liên quan đến vụ trộm két sắt xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn. Sau 3 tháng lẩn trốn ở Đồng Nai, vì nhớ nhà nên Nhơn đã bắt xe đò trở lại thành phố thì bị bắt.

M.Đức
.
.
.