Tâm sự chỗ vắng dễ bị cướp

Thứ Hai, 18/09/2006, 15:33
Nhiều đôi tình nhân thường có "thói quen" tìm đến các lùm cây, góc đường càng vắng vẻ, tối càng tốt để tâm sự và vô tình sa vào bẫy, trở thành con mồi của những kẻ bất lương…

Thời điểm đầu năm 2006, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đã triệt phá được 4 băng cướp tài sản như xe gắn máy, điện thoại di động (ĐTDĐ)… của các cặp tình nhân, bắt 27 đối tượng tuổi đời còn trẻ, đã giúp địa bàn bình yên, tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại tái diễn các vụ cướp tài sản của những đôi tình nhân ở các quận, huyện ven thành phố, có nhiều bãi đất trống như quận 7, 8, Bình Tân...

"Miếng mồi" nơi bóng tối

Điển hình như vào lúc 21h45' ngày 5/9, ở một bãi vắng gần Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, anh Nguyễn Văn Phương, 36 tuổi đang tâm sự với bạn gái thì bất ngờ xuất hiện Nguyễn Tấn Phát (20 tuổi) và Phạm Thành Mơ (18 tuổi) cùng ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Sau khi dừng xe, chúng dùng tay đánh tới tấp vào người anh Phương và lục lấy đi 150.000 đồng cộng 1 dây chuyền 1,6 chỉ vàng.

Khi chúng lên xe BKS 52L5-2826 bỏ chạy, anh Phương đã liên hệ bảo vệ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc để nhờ giúp đỡ và bắt 2 đối tượng trên giao cho Công an quận Bình Tân giải quyết.

Trước đó, rạng sáng 3/8 trên đường Trần Văn Trà, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 7, anh Lê Minh Vũ và bạn gái bị 8 đối tượng điều khiển 3 xe gắn máy dùng mã tấu chém anh Vũ, bắt cả hai người úp mặt xuống đường và lục soát cướp đi 680.000 đồng và ĐTDĐ...

Những tên cướp bị sa lưới.

Khi tuần tra kiểm soát những tuyến đường tối, vắng được đặt tên "đường tình nhân", lực lượng Công an quận 7 kiểm tra giấy tờ, sau đó nhắc nhở họ rời khỏi khu vực. Theo một đồng chí tham gia tuần tra cho biết, cá biệt có trường hợp nhắc nhở rồi sau lực lượng quay trở lại thì cặp đó lại xuất hiện mà lần này đi vào ngồi ở lùm sâu hơn.

Cần ý thức tự bảo vệ tính mạng, tài sản

Số liệu thống kê của Công an quận 7, bình quân mỗi đêm có từ 10 - 20 đôi nam nữ tâm sự nơi vắng tối, chưa kể vài chục đối tượng thanh niên choai choai tụ tập chơi khuya…

Sau một thời gian theo dõi, ngày 11/8, Công an quận 7 đã bắt gọn băng cướp thường hoạt động trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh là Lê Hoàng Hiếu (tự Cu ba lá, 18 tuổi), Giáp Việt Tân (tự Tý, 17 tuổi), Trần Quốc Tuấn (tự Tuấn chó, 17 tuổi), Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi) cùng ngụ tại phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Qua đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận ngoài 2 vụ ngày 3, 4/8 thì bọn chúng còn thực hiện thêm 7 vụ cướp tài sản vào thời điểm từ 23h - 2h cũng trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Tiếp đó, Công an quận 7 đã bắt thêm 5 đối tượng Nguyễn Cao Sang, Lê Văn Lộc, Lý Minh Thanh, Lê Quang Hòa, Ngô Tùng Châu trong băng cướp tài sản của các cặp tình nhân.

Trung tá Đoàn Minh Sơn - Phó trưởng Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết, trước đây tại khu vực phường thường có nhiều khu đất trống, cỏ mọc um tùm và tệ nạn xã hội phát sinh, khiến tình hình trật tự trị an khu vực không yên ổn.

Qua thực tế địa bàn, Ban Chỉ huy Công an phường Tây Thạnh đã tổ chức huy động các ban, ngành trong đó phối hợp với đoàn viên, thanh niên phường đến phát quang để thoáng đãng, không còn lùm cây, bụi rậm hạn chế các cặp tình nhân ngồi tâm sự đề phòng bọn cướp gây án.

Bên cạnh đó, BCH Công an phường tiến hành xây dựng chốt dân phòng tại khu vực tối, vắng thường xuyên cử lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát những khu vực phức tạp... 

Tuy nhiên, không chỉ lực lượng Công an nỗ lực trong công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm trộm, cướp tài sản là đủ mà điều cốt yếu trước nhất ở đây vẫn là các cặp tình nhân cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân

Kiều Dung
.
.
.