Tái diễn tình trạng lừa bịp, chiếm đoạt tài sản của người già neo đơn

Thứ Hai, 04/05/2015, 08:48
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tái diễn tình trạng đối tượng xấu tìm đến nhà các cụ già sống neo đơn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của bọn người bất lương này là vờ xưng cháu của các cụ để “mượn” tiền chiếm đoạt; hoặc mời ăn uống rồi bỏ thuốc mê…

Nạn nhân mới đây là vợ chồng bà Phạm Thị Duy (76 tuổi, trú thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Bà Duy kể, khoảng 9h sáng 27/4, có một người đàn ông chừng 50 tuổi đến nhà, xưng là con trai ông Mười Lãng, một người bà con của vợ chồng bà ở TP Đà Nẵng. Lý do anh ta đến là để mời vợ chồng bà đi dự đám giỗ vào ngày 1/5/2015. Bà Duy cảm ơn và nói rằng, vợ chồng họ đã già yếu, nên không thể đi dự đám giỗ được. Nghe vậy, người đàn ông liền nói: “Cháu vừa mới mua một chiếc xe ôtô 7 chỗ ngồi, hết hơn 700 triệu đồng, đến ngày giỗ cháu sẽ lái xe vào đón hai bác ra dự. Vợ cháu là bác sĩ công tác ở Bệnh viện Đà Nẵng, nếu hai bác mệt thì đã có vợ cháu lo rồi, không sợ gì”.

Trong lúc trò chuyện, người đàn ông nhận một cuộc điện thoại của ai đó. Sau khi ra ngoài sân nghe điện thoại, anh ta trở vào nhà và nói: “Có ông lãnh đạo huyện Hòa Vang hôm nay về nhà mới, nhưng giờ mới mời, đột ngột quá. Năm trước cháu xây nhà, ông ấy hỗ trợ 3 tấn sắt thép và hơn 5 triệu đồng, giờ đi đám nhà mới ông ấy chắc phải tầm 5 triệu đồng mới hợp lẽ. Cháu không chuẩn bị trước nên tiền mang theo không đủ, hai bác cho cháu mượn tạm 1 triệu đồng để đi đám nhà mới, chiều cháu đem lên trả lại”.

Nghe “người cháu” than vãn, bà Duy không nghĩ ngợi gì móc ví đưa cho anh ta mượn 1 triệu đồng. Thế nhưng, anh ta lại năn nỉ mượn thêm 1 triệu đồng nữa. Động lòng, ông Nguyễn Thành Long (83 tuổi, chồng bà Duy) lọ mọ vào mở tủ lấy thêm 1 triệu đồng đưa cho anh ta. Thấy trong ví ông Long vẫn còn 900 nghìn đồng, anh này đòi mượn nốt. Tuy nhiên, ông Long thật thà bảo đó là tiền để chuẩn bị mua thuốc chữa bệnh nên không cho mượn nữa.

Thế nhưng, chiều hôm đó, vợ chồng bà Duy chờ mãi vẫn không thấy “đứa cháu” trở lại trả tiền như đã hứa. Vợ chồng cụ hy vọng đến ngày 1/5, “đứa cháu” sẽ đi xe ôtô 7 chỗ đến đón họ đi đám giỗ, song anh ta vẫn bặt tăm hơi. Lúc này, ông bà mời biết mình bị lừa. 

Không chỉ ở huyện Đại Lộc, các huyện Điện Bàn, Thăng Bình, TP Tam Kỳ… cũng xảy ra nhiều vụ lừa đảo người già neo đơn để chiếm đoạt tài sản. Trước đây, vào tháng 10/2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố đối tượng Khưu Thị Bích (34 tuổi, thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) về hành vi dùng thuốc mê để trộm cắp tài sản của người già neo đơn.

Sau khi đối tượng Bích bị bắt, sự việc lắng xuống, song hiện nay loại tội phạm này xuất hiện trở lại. Đề nghị chính quyền và cơ quan, đoàn thể các địa phương cần có biện pháp tuyên truyền đến từng thôn, xóm để mỗi gia đình nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm; đặc biệt giúp đỡ các cụ già neo đơn để họ khỏi bị bọn bất lương lừa bịp.

Phước Hiệp
.
.
.