Súng cướp cò, một người trọng thương

Thứ Bảy, 02/01/2010, 17:01
Nhặt được khẩu súng lẫn trong cát dưới sông, Tươi dùng tay gõ vào cò súng khiến súng nổ, viên đạn bắn thẳng vào thái dương anh Em đang ghé vào xà lan mua cát.

Chiều ngày 2/1, Thượng tá Nguyễn Mậu Nhân - Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ), cho biết: Lúc 13h10’ hôm nay, trên sông Hậu (giáp ranh giữa TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long) đã xảy ra vụ súng cướp cò súng AR15 làm một thanh niên bị trọng thương.

Vào thời điểm trên, xà lan biển kiểm soát ST-3989H đang khai thác cát trên sông Hậu để bán cho các thuyền, ghe nhỏ. Trong khi múc cát từ dưới sông lên, cần cẩu của xà lan đã múc được 1 khẩu súng AR15. Khi thấy khẩu súng, Hồ Văn Tươi (25 tuổi, ngụ xã Hương Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), là người làm công trên xà lan ST-3989H, đã nhặt lên và tháo băng đạn ra.

Tuy nhiên, thấy khẩu súng bị rỉ sét, Tươi dùng tay gõ vào cò súng khiến súng nổ, viên đạn bắn thẳng vào thái dương anh Phó Văn Tuấn Em (22 tuổi, ngụ ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), là người làm công trên ghe cát biển kiểm soát CT-03800, do ông Trần Văn Hữu (45 tuổi, ngụ ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) làm chủ, đang ghé vào xà lan mua cát, khiến anh Tuấn Em bị trọng thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh Tuấn Em được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ.

Đến 16h15 cùng ngày, theo nguồn tin riêng của PV Báo CAND, thì các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ đang tiến hành mổ để gắp viên đạn ra khỏi đầu anh Tuấn Em.

Hiện vụ việc được Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  điều tra, làm rõ

Văn Đức
.
.
.