Tên trộm trốn trong nhà vệ sinh chờ cơ hội đục két sắt

Thứ Năm, 06/07/2017, 19:51
Công an phường Dịch Vọng Hậu vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Ninh Văn Mỹ (35 tuổi, HKTT tại Tuyên Quang cho Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sảnh xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng ngày 4-7, Ninh Văn Mỹ mang theo "đồ nghề" đi lang thang ở khu vực phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội với mục đích tìm gia đình nào sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. 

Sau khi đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Lan Phương, Mỹ lục soát khắp 3 tầng lầu nhưng không lấy được gì. Mỹ quyết định "ém mình" nơi nóc phòng vệ sinh đợi đến sáng khi chủ nhà đi làm sẽ xuống tầng 2 để lục tìm lần nữa xem có két sắt hoặc tủ đựng tài sản trộm cắp.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của Ninh Văn Mỹ 

Đến khoảng 8h30 phút, sau khi biết nhà đã vắng chủ, Mỹ mới leo khỏi nơi ẩn nấp, xuống phòng ngủ ở tầng 2. 

Tại đây Mỹ phát hiện có một chiếc két sắt đặt sát đầu giường. Đối tượng sử dụng "đồ nghề" mang theo để tiến hành đục két sắt nhưng không phát hiện tài sản.

Đến khoảng 9h30 phút cùng ngày, khi Mỹ đang đeo ba lô đựng đồ nghề đi xuống cầu thang trốn ra ngoài thì đúng lúc chị Nguyễn Thị Lan Phương cùng chồng về đến nhà phát hiện, hô hoán và lao vào bắt giữ đối tượng. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Mỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Anh Minh
.
.
.