Sắm vai Công an đến nhà bạn tù..."thăn" tiền

Thứ Hai, 28/04/2008, 17:07
Một thanh niên mặc thường phục, xưng là cán bộ Công an Trại giam Thạnh Hòa (Long An), đến báo tin con trai của ông Kim Hai đang thụ hình án ở trại bị bệnh nặng và yêu cầu ông đưa 3,8 triệu đồng để anh ta lên bảo lãnh đưa con ông Kim Hai về nhà điều trị bệnh.

Chiều 23/4, bà con ấp Kinh Xáng, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, Trà Vinh, rất ngạc nhiên khi nghe ông Kim Hai, 57 tuổi, ở cùng ấp đến mượn tiền.

Ông Kim Hai cho biết có một thanh niên mặc thường phục, xưng là cán bộ Công an Trại giam Thạnh Hòa (trại giam của Bộ Công an đặt tại tỉnh Long An), đến báo tin con trai của ông Kim Hai đang thụ hình án ở Trại giam Thạnh Hòa bị bệnh nặng và yêu cầu ông Kim Hai đưa 3.800.000đ để cán bộ Công an kia lên bảo lãnh đưa con ông Kim Hai về nhà điều trị bệnh.

Bà con ấp Kinh Xáng nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương. Công an huyện Châu Thành kịp thời đến nơi và đúng lúc này anh ta đang nhận của ông Kim Hai 3.000.000đ.

Tại Công an huyện Châu Thành, gã thanh niên khai nhận tên là Lê Trương Đình Phương, 25 tuổi, có hộ khẩu ở ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Trước đây, Phương phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND thị xã Trà Vinh tuyên phạt 9 tháng tù giam và thụ hình án tại Trại giam Thạnh Hòa. Phương được trả tự do vào ngày 21/4

.
.
.